| Hotline: 0983.970.780

Mãi chỉ là giấc mơ

Thứ Năm 14/04/2011 , 10:05 (GMT+7)

Kỳ vọng nhiều rồi lại thất vọng, giấc mơ Champions League của Chelsea đã tan vỡ sau 90 phút đầy bất lực tại Old Trafford rạng sáng 13/4.

Kỳ vọng nhiều rồi lại thất vọng, giấc mơ Champions League của Chelsea đã tan vỡ sau 90 phút đầy bất lực tại Old Trafford rạng sáng 13/4. Một kết cục đã được dự báo trước bởi sự phập phù, thiếu may mắn và có phần thiếu sự kiên định của họ ở thời khắc đỉnh cao.

Từ khi thâu tóm Chelsea, chủ tịch Abramovic ôm mộng thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất và ông đã có FA Cup, Premier League, siêu Cúp Anh. Nhưng danh hiệu có ý nghĩa và giá trị lớn nhất để đi vào lịch sử mà tỷ phú người Nga luôn ao ức, Champions League lại luôn lẩn tránh Chelsea. Những đồng rúp đổ vào thị trường chuyển nhượng suốt 7 năm qua, lần lượt nhiều HLV danh tiếng đến rồi đi nhưng cuối cùng, ước vọng đó lại tiếp tục dang dở.

Chelsea đã có thể tiệm cận vinh quang năm 2008, nếu John Terry không trượt ngã vô duyên trên chấm luân lưu định mệnh tại Moscow. Thời Mourinho, Chelsea thực sự là bá chủ nước Anh nhưng họ luôn gục ngã ở những thời khắc quan trọng, như một định mệnh ám ảnh tâm lý các cháng trai “the Blues”. Ancelotti được đưa về Stamford Bridge với sứ mệnh đem cái duyên Champions League đến với Chelsea, nhưng hai năm làm việc của ông ở London chỉ là thất bại.

Ngoài cú đúp danh hiệu quốc nội năm ngoái (một phần do MU sa sút), Chelsea của Ancelotti trắng tay ở mọi mặt trận FA Cup, Carling Cup lẫn Premier League. Đấu trường được kỳ vọng nhất Champions League chính thức tan vỡ sau 90 phút tại Old Trafford, nơi các chiến binh áo xanh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nhưng họ đành bất lực. Thua 1-2 tại Manchester, Chelsea bại dưới tay MU với tổng tỷ số 1-3 sau 3 lượt trận và không thể tiệm cận ngưỡng cửa bán kết.

Người hâm mộ có thể tiếc nuối cho Chelsea, họ vẫn là đội bóng làm chủ thế cuộc ở 2 lượt trận. Giá mà cú đệm bóng của Lampard không bị Evra phá trên vạch vôi, giá mà cú sút của Drogba không tìm đúng cột dọc ở lượt đi, giá mà Torres tận dụng cơ hội chỉ 1 lần ở Old Trafford, giá mà MU không có những khoảnh khắc xuất thần không tưởng của Rooney, Park Ji Sung...và giá mà Chelsea lỳ lợm, bản lĩnh, may mắn hơn, họ đã có thể tự quyết định được vận mệnh của mình.

Thế hệ cầu thủ tài năng của Chelsea như Terry, Drogba hay Lampard đã mang lại nhiều vinh quang cho Chelsea, nhưng họ vẫn bị coi là “kẻ thất bại” vì không thể thỏa giấc mơ Champions League. Hình ảnh những chiến binh “The Blues” vùng lên trong vô vọng ở cuối trận rồi thẫn thờ khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút, ai cũng hiểu sự bất lực cùng cực trong ánh mắt họ. Chelsea không hề thua kém MU nhưng họ không thể bì được với đối thủ về kinh nghiệm và cái duyên tại đấu trường châu Âu.

Dù thất bại, Ancelotti có thể vẫn được tín nhiệm mùa giải tới. Drogba, Anelka hay Malouda có thể sẽ ra đi vào tháng 6/2011, chỉ có Terry và Lampard chắc chắn sẽ ở lại. Sau thất bại, một đội bóng cần sự thay máu triệt để và tương lai của Chelsea nằm ở những làn gió mới David Luiz, Ramires hay Torres. Giấc mộng của Chelsea tan vỡ tại “Nhà hát của những giấc mơ” nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, “The Blues” chờ đợi cuộc phục hận mùa giải sang năm.

Xem thêm
Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho người mẫu tạo bằng trí tuệ nhân tạo

Cuộc thi Nhà sáng tạo AI Thế giới của Fanvue nơi các 'thí sinh' được tạo bằng máy tính sẽ tranh tài dựa trên vẻ đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.