Chẳng hiểu đội tuyển Achentina sẽ thi đấu ra sao ở World Cup 2010, nhưng vị HLV của họ thì thật lắm chuyện. Mới nhất là Maradona tuyên bố sẽ khỏa thân đi vòng quanh khu trung tâm thủ đô Buenos Aires nếu đội tuyển Achentina vô địch.
Trước đó, "Cậu bé rắc rối" (nói trại đi từ "Cậu bè vàng") từng cắn vào tay, tông thẳng xe vào chân cánh phóng viên thể thao. Rồi kế đến là chuyện Maradona đòi phải lắp đặt “thiết bị vệ sinh sang trọng” trong phòng riêng của mình ở nơi đội tuyển Achentina đóng quân tại Pretoria (Nam Phi). Theo ông, các thiết bị vệ sinh cũ không đáp ứng được “yêu cầu cao”. Thế là người ta phải đáp ứng, thậm chí lắp bồn vệ sinh cao cấp E-Bidet với giá 311 bảng. Tính ra, tổng chi phí lắp đặt đồ vệ sinh xịn cho Maradona vào khoảng 1.400 bảng.
"Cậu bé vàng" một thuở của xứ tango chẳng cho thấy cái uy của HLV đâu, mà chỉ như là một chú hề trong rạp xiếc với những hành xử, đòi hỏi chẳng… giống ai.