Anh Joa Tem bên chuồng trâu của gia đình vừa bị mất trộm
Trước đó, sáng ngày 1/8, anh Joa Tem hốt hoảng tới Công an huyện Lạc Dương trình báo bị mất 26 trên tổng số 28 con trâu được nhốt tại chuồng ở tiểu khu 112B, phường 7, TP Đà Lạt. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, 19 con trâu của gia đình anh đã tự tìm đường quay trở về chuồng. 7 con được xác định là đã bị kẻ xấu dùng xe tải nặng bắt mất trong đêm 31/7.
Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, có thể kẻ trộm đã dùng xe tải lớn đột nhập vào chuồng trâu của gia đình Joa Tem bắt trộm được 7 con trâu. Những con còn lại sợ hãi, đã bỏ chạy vào rừng sâu đến chiều ngày 1/8 thì quay trở về chuồng.
Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận nhiều đoạn dây thừng bị cắt đứt, một số cây làm chuồng trâu bị gãy khúc, cửa khóa chuồng trâu bị phá hỏng, nhiều vết xe tải quanh hiện trường...
Gia đình nạn nhân cho biết, 7 con trâu vừa bị bắt trộm trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hiện ở tiểu khu 112B, phường 7, TP Đà Lạt, ngoài đàn trâu của gia đình Joa Tem còn có đàn trâu 30 con của gia đình anh Cil Lim. Công an huyện Lạc Dương cho biết, đây là vụ trộm trâu được nhóm trộm tổ chức bài bản, tính toán kỹ lưỡng, số lượng trâu bị mất lớn nhất từ trước đến nay.
Những con trâu may mắn không bị bắt trộm đang rất sợ hãi