| Hotline: 0983.970.780

Màu cờ, sắc áo và hòa bình

Thứ Hai 12/07/2010 , 12:50 (GMT+7)

Một tháng tranh tài sôi nổi, tiếng kèn vuvuzela đồng hành những hưng phấn hò reo và những vỡ òa nước mắt...

Với trận chung kết Tây Ban Nha – Hà Lan, World Cup 2010 khép lại với một nhà vô địch mới. Một tháng tranh tài sôi nổi, tiếng kèn vuvuzela đồng hành những hưng phấn hò reo và những vỡ òa nước mắt. Đất nước Nam Phi đã tổ chức thành công lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù đội tuyển của họ có thành tích khá khiêm tốn!

World Cup 2010 một lần nữa chứng minh, sân cỏ luôn bùng nổ những bất ngờ. Hàng loạt siêu cường lần lượt ngã ngựa như Pháp, Ý, Anh, Braxin, Argentina… nhưng một đoàn quân được đánh giá tương đối thấp là Uruguay vẫn kiêu hãnh đi đến trận đấu cuối cùng và chịu nhường vị trí thứ ba World Cup 2010 cho đội tuyển Đức trong một cuộc so kè đầy kịch tính!

Thế nhưng, những người thiện chí và mẫn cảm trên thế giới luôn tin rằng, bóng đá không chỉ có những bàn thắng xuất thần, những tỉ lệ cá cược đỏ đen hay những hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ. Trước mỗi trận đấu quan trọng, bao giờ cũng có nghi thức hai đội trưởng đọc lời tuyên thệ với nội dung không phân biệt chủng tộc và hướng tới hòa bình năm châu. Trên khán đài, chẳng mấy khó khăn để nhận ra sự có mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia, như Tổng thống Honduras hay Thủ tướng Đức cũng cổ vũ nồng nhiệt như những cổ động viên trong sáng.

Tinh thần dân tộc và ý thức nhân văn luôn hiện diện khi trái bóng lăn. Dù chưa phải ngôi sao, nhưng tiền vệ Dejan Stankovic vẫn được công chúng chú ý, vì sự nghiệp cầu thủ của anh đã khoác ba màu áo khác nhau. Dejan Stankovic dự World Cup 1998 trong đội hình Nam Tư, dự World Cup 2006 trong đội hình Serbia & Montenegro và lần này trong đội hình Serbia. Người ta dõi theo Dejan Stankovic để nhắc nhở nhau cùng vun đắp cho nhân loại vẫn đang tồn tại nhiều rạn nứt và phân ly!

Tạm biệt châu Phi, tín đồ túc cầu giáo có thêm nhiều thần tượng như Higuain, Thomas Mueller, Oezil, Asamoah Gyan, Santos, Keisuke Honda, Maicon hay Sanchez. Đó là một điều kỳ diệu do bóng đá mang đến. Và khán giả tinh tế còn thu hoạch một điều kỳ diệu lớn lao hơn khi chứng kiến Hàn Quốc và Triều Tiên cùng thi đấu.

Trước World Cup, ai cũng lo ngại vụ chìm tàu chiến Cheonan, nhưng rồi tất cả chỉ nhớ bàn thắng ngoạn mục của Park Ji Sung khi Hàn Quốc thắng Hy Lạp 2-0 và hình ảnh Jong Tea Se nghẹn ngào bật khóc khi hát quốc ca Triều Tiên.

Sân cỏ có khả năng làm dịu những cuộc đối đầu chính khách! Xin chào và cảm ơn Nam Phi 2010, hẹp gặp ở Braxin 2014!

Lê Thiếu Nhơn

ĐỘI HÌNH XUẤT SẮC CỦA WORLD CUP 2010 

Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài Howard Webb vang lên, kết thúc trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, tờ báo thể thao có uy tín L'Equipe đã đưa ra đội hình xuất sắc nhất của World Cup 2010.

Trong khung thành, Casillas của Tây Ban Nha không có đối thủ. Suốt 6 trận (cho đến trước chung kết), thủ môn của CLB Real Madrid có nhiều pha cứu thua xuất sắc và chỉ để thủng lưới có 1 lần.

Ở vị trí trung vệ, Carles Puyol (Tây Ban Nha) và John Heitinga (Hà Lan) nhận được số phiếu khá cao. Với kinh nghiệm dày dạn, cả Puyol và Heltinga đều chơi chắc chắn, bọc lót tốt cho người đá cặp và có những pha can thiệp tỉnh táo để hóa giải nguy hiểm cho khung thành nhà. Hai cầu thủ này là linh hồn cho hàng thủ của Tây Ban Nha và Hà Lan, đóng góp lớn cho việc "bò tót" và "lốc" lọt vào chung kết. Hai biên, Philip Lahm (Đức) và Van Bronckhorst (Hà Lan). không chỉ là những đội trưởng có uy tín với đồng đội mà còn là những người trấn giữ cánh xuất sắc. Hơn nữa, cả Lahm và Bronckhorst là còn là những quân bài tấn công và ghi bàn xuất sắc cho cả Đức và Hà Lan. Đặc biệt là Bronckhorst với siêu phẩm vào lưới Uruguay trong trận bán kết thứ nhất World Cup 2010.

Trên hàng tiền vệ, Bastian Schweinsteiger (Đức), Xavi, Iniesta (Tây Ban Nha), Wesley Sneijder (Hà Lan) trội hơn hẳn. Bastian có đủ phẩm chất của mẫu tiền vệ hiện đại và bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có. Còn Xavi di chuyển hợp lý và tạo ra những đường bóng thông minh nhờ vào khả năng quan sát tinh tế và ban chuyền chuẩn xác. Anh chính là xương sống và là ông chủ tuyến 2 của Tây Ban Nha. Bên cạnh Xavi, Iniesta có thể chơi tốt ở cả 2 cánh và vị trí của một tiền vệ tổ chức. Anh có một tư duy chơi bóng rất khác biệt. Sneijder đúng là một nhạc trưởng tài năng và có mùa giải thành công cùng CLB cũng như ĐTQG. Anh còn là bậc thầy trong xử lý các tình huống cố định

Hàng công không quá khó khi lựa chọn bởi David Villa (Tây Ban Nha) và Miroslav Klose (Đức) đều là những "pháo thủ" thượng thặng. Villa tiếp tục tỏa sáng sau Euro 2008. Còn Klose suýt nữa san bằng kỷ lục 15 bàn của Ronaldo (Braxin). Tuy nhiên, anh vẫn tự hào với việc "nổ súng" ở cả 3 kỳ World Cup liên tiếp. Trên hàng công, cũng phải nhắc tới Diego Forlan (Uruguay). Anh cũng đều đặn ghi bàn và là linh hồn cho đệ tứ anh hào Uruguay. Chính vì vị trí của đội nhà nên Forlan thất thế so với Villa và Klose.

H. Thành

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.