| Hotline: 0983.970.780

Mấy lời chia tay

Thứ Tư 17/08/2011 , 09:37 (GMT+7)

Thưa Tiến sĩ copy!

Thế là chúng ta "Phải nói lời chia tay" ở đây. Khi người ta phải nói lời chia tay thì trong lòng buồn lắm. Nhưng với trường hợp này, lão Cò và người dân núi Hài không biết vui hay buồn?

Thưa Tiến sĩ Copy! Thời gian chúng ta sống với nhau không lâu, chỉ vỏn vẹn hơn một năm trời, nhưng thời gian ấy đủ để lão Cò hiểu về con người Tiến sĩ. Nhiều người dè bỉu Tiến sĩ là người bất tài, nếu không phải là con ông cháu cha thì bây giờ Tiến sĩ cũng chỉ là gã nông dân không hơn gì lão Cò này. Người ta gắn cho Tiến sĩ cái đuôi copy, ấy là họ muốn nói rằng: Một người đã không trung thực với mình thì suốt đời họ không bao giờ trung thực với thiên hạ.

Đó là định kiến tai hại. Tiến sĩ hãy đốt đuốc tìm khắp bàn dân thiên hạ xem những "tiến sĩ tại chức" có được mấy người? Đều là đồ rởm cả thôi, ngay lão Cò một tiếng Anh bẻ đôi cũng không đọc nổi, ấy vậy mà vào học trường liên kết quốc tế cũng tốt nghiệp tiến sĩ ngoại quốc chứ đùa. Tiến sĩ Cò, chỉ để loè đám háo danh, chứ vợ lão thì khinh lão ra mặt. Bà ấy bảo: Loại tiến sĩ như thế, nhiều như ốc bươu vàng ngoài đồng, chỉ là đám ăn hại thôi…

Mấy gã nhà quê ví Tiến sĩ là công công, nghĩa là hoạn quan đấy, đám hoạn quan đều là lũ gian manh, xảo trá. Lão Cò không bao giờ nghĩ Tiến sĩ là con người như vậy, nhìn những việc làm của Tiến sĩ vừa qua lão xin được nhận xét: Ẩn chứa trong con người Tiến sĩ là một nghệ sĩ lớn, nếu Tiến sĩ biết rút kinh nghiệm từ chuyện quay cóp năm nào thì Tiến sĩ sẽ trở thành nhà quay phim vĩ đại, một diễn viên đa tài của các loại hình nghệ thuật.

Rất có thể, Tiến sĩ sẽ là người Việt Nam đầu tiên nhận giải Ốt - xờ- ca danh giá nhất hành tinh cho một người hoạt động nghệ thuật ngoài nghệ thuật. Điều này lão Cò dám chắc như vậy, bởi cứ nhìn những việc làm của Tiến sĩ vừa qua thể hiện dấu ấn cá nhân trên mảnh đất này, ví như: Đưa thành phố sang hai bờ sông, xây dựng thành phố nghỉ dưỡng gần hai ngàn ha, trồng cao su ở các huyện vùng cao… Với ý tưởng đó, chả khác gì việc làm của cái ông tiến sĩ với "hai quả đấm thép", đã phung phí bao nhiêu tiền đóng thuế của dân để tôn cao cái ghế quyền lực của mình.

Thưa Tiến sĩ copy! Một nhà thơ nào đó đã viết "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn". Giờ phải nói lời chia tay, tôi biết tâm trạng của Tiến sĩ lúc này lắm. Buồn làm chi khi mẻ lưới cuối đã kéo rồi, dấu ấn lãnh đạo cũng đã ghi trên vỏ chai rượu… mảnh đất này còn gì để Tiến sĩ luyến tiếc? Nếu có chút tình với đám quan chức đã trót cúng nhầm đống mối, thì xin Tiến sĩ có mấy lời nói giùm với người kế nhiệm: Hãy quan tâm tới đám người ấy, dù họ là kẻ bất tài. Nhưng tiền thì không thiếu, họ sẽ làm tất cả những gì bẩn thỉu nhất để có tiền cung phụng cấp trên…

Điều cuối cùng lão Cò muốn nói với Tiến sĩ copy rằng: Đường quan lộ của Tiến sĩ còn hên lắm, nhưng hãy biết nhìn xuống chân mình, bởi nhân dân không phải là cỏ rác, họ biết tất cả những gì Tiến sĩ đã làm và sẽ làm. Hãy bắt đầu từ chữ "TÂM", thưa Tiến sĩ…

Kính thư!

Lão Cò

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất