| Hotline: 0983.970.780

Mẹ bên nào cũng mẹ mà lại đều trong cảnh 'góa sống' cả

Thứ Tư 01/06/2016 , 07:10 (GMT+7)

Cháu là con trai đầu của ba mẹ nhưng hai người bỏ nhau khi cháu mới vô lớp 10. Ba cháu có bồ rồi mấy mẹ con cháu được ông bà nội cưu mang. Nếu không có nhà nội chắc anh em cháu khổ lắm.

Cô Dạ Hương kính!

Cháu và vợ cưới nhau năm 2014 và đã sớm có con gái đầu lòng, vừa tròn thôi nôi. Cháu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp PTTH, năm nay cũng đã có 9 năm lăn lóc thương trường đó cô.

Cháu là con trai đầu của ba mẹ nhưng hai người bỏ nhau khi cháu mới vô lớp 10. Ba cháu có bồ rồi mấy mẹ con cháu được ông bà nội cưu mang. Nếu không có nhà nội chắc anh em cháu khổ lắm.

Ông bà nội cháu ở chung cư và năm tầng của chung cư đều là của nội với cô và chú của cháu. Trong đó, căn hộ của ba cháu ngày trước vẫn còn là của mẹ con cháu. Cũng may là nội giành lại được chỗ nầy cho mẹ cháu. Ba cháu có lỗi nên ra đi mình không mà bà nội cháu thì thương mẹ cháu hơn xưa.

Vì còn em gái cháu đang học đại học nên vợ chồng cháu thấy sống hoài với mẹ cũng không được. Gia đình nhỏ của cháu đã 3 người rồi. Trong khi đó, mẹ vợ của cháu thì sống một mình, bà cũng ly dị chồng rồi đi mướn nhà ở. Cháu có hai anh em chứ mẹ vợ cháu chỉ có mình vợ cháu thôi.

Chúng cháu có ý định ra ngoài sống nhưng mẹ vợ cháu ở một mình một nhà thuê, cháu về đó thì sợ ông bà nội buồn, sợ mẹ cháu buồn. Mà ở với mẹ cháu hoài thì cũng không ổn. Làm sao cháu đi ra được đây cô, cháu có nên đi ở riêng và đón mẹ vợ cháu về sống chung không cô? À, mẹ vợ cháu là giáo viên về hưu, có lương khá, cháu không phải nuôi bà đâu mà còn nhờ vả được nữa đó cô.

Công việc làm ăn của cháu tạm được. Rồi vợ cháu cũng phải kiếm việc làm, kinh tế không đến nỗi, chỉ sợ tinh thần cứ bứt rứt vì rời nội và bỏ mẹ lại cho em gái thôi cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Bây giờ người ta ít con quá đó. Như mẹ cháu, chỉ có 2 người và bà mẹ vợ cháu thì chỉ có một. Khó nghĩ vì ít con, mẹ bên nào cũng mẹ mà lại đều trong cảnh “góa sống” cả. Cháu biết từ góa sống không, là bị ly dị rồi ở luôn vậy với con.

Dĩ nhiên khi ba cháu có lỗi thì ông bà nội cháu đã làm hết sức để cuộc sống “góa sống” của mẹ cháu và anh em cháu đỡ vất vả, tủi thân. Nhưng khi cháu đã lập gia đình thì cũng dĩ nhiên cháu phải thu xếp cuộc sống của gia đình nhỏ của mình. Thêm vợ và thêm con, em gái lại lớn lên cần một phòng riêng, nhà bỗng chật chội đi nhiều chứ.

Cháu đã để vợ làm dâu 2 năm nay, con của cháu đã được mẹ của mình và cả ông bà nội nữa chăm bẵm cho nó qua thôi nôi, tốt đẹp quá rồi. Giờ đã đến lúc suy nghĩ một giải pháp giải phóng cho nhiều bên, quy luật là vậy mà cháu cũng đã nghĩ như vậy.

Vì vậy mà phải có từng bước cho một việc xem ra dễ tổn thương này. Trước hết vợ chồng cháu phải trình bày với mẹ nguyện vọng của mình. Sau nữa các cháu cùng mẹ nói với ông bà nội. Lựa lúc và lựa lời, nếu mình chân thành, đúng mực thì ông bà sẽ thấy ngay cái lý đúng của việc này. Rồi em gái cũng là đối tượng mà các cháu nên tâm sự, để chi, để em có trách nhiệm khi ở lại với mẹ.

Một cuộc ra đi sẽ có nước mắt của mẹ, của bà nội. Em gái của cháu chắc chắn sẽ vui vì nhà rộng ra, đơn giản hơn, mọi thứ. Và vợ cháu thì sẽ vui như hội ở trong lòng, vì ai cũng thích về với mẹ ruột của mình cả. Biết vậy nên nhắc vợ cháu đừng vui lộ liễu khiến mẹ cháu chạnh lòng, rồi quan hệ sau này sẽ trúc trắc.

Việc sau đó cũng quan trọng. Các cháu phải tới lui thường hơn, nội vui, ông bà cố với cháu cố vẫn không xa cách. Và thi thoảng về lại với mẹ, ăn với nhau ở cái bàn ấy, ngủ ở căn nhà ấy, nơi cháu lớn lên, trưởng thành, cưới vợ và sinh con của mình.

Rồi sẽ quen với chuyện con trai ở riêng, ai cũng vậy thôi. Chim bay gần rồi chim sẽ kiếm ăn xa, biết đâu nữa sẽ là chân trời góc biển. Đời người là những cuộc chia xa, từ từ, rời ra, khoảng cách rộng và rồi sẽ là xa ngái khi nội già, mẹ sẽ già mà chính mình sẽ lặp lại việc đó với con mình khi nó trưởng thành, bay đi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất