| Hotline: 0983.970.780

Mẹ của người hùng Trần Văn Truyền cần giúp đỡ

Thứ Sáu 15/09/2017 , 06:45 (GMT+7)

Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lùm (53 tuổi, trú H30/15 - K177 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 29 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Gia đình bà Lùm sinh sống bằng nghề làm rẫy, làm ruộng, trồng bắp ở dưới chân đèo Hải Vân, đời sống kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn vì bà mang trong người nỗi đau bệnh tật âm ỉ.

18-28-53_nh_2
Bà Lùm bị bệnh tật hành hạ

Nỗi đau nhân đôi ập đến với gia đình vào ngày cuối tháng 10/2014. Chồng bà - ông Trần Văn Mến hôm đó nghỉ lên nương làm rẫy để ra Huế dự đám tang của người bà con, trên đường quay về nhà thì không may bị tai nạn giao thông tại Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cú tông mạnh khiến ông tử vong tại chỗ.

Nỗi đau mất chồng quá lớn khiến bà Lùm trông ốm yếu, già nua so với tuổi của mình. Cuộc sống vốn khốn khó lại thêm căn bệnh kinh niên dạ dày hành hạ, với những cơn đau quằn quại và thường xuyên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu chạy chữa, mọi chi phí điều trị bệnh cũng đỡ phần nào, nhờ vào chiếc thẻ bảo hiểm y tế của con liệt sĩ, mà bà Lùm được nhận hằng năm.

Từ ngày ông Mến qua đời vì tai nạn giao thông, kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ, bà Lùm phải sống cảnh héo hon, nghèo khó…Thế nhưng, khi nhắc đến người con trai Trần Văn Truyền thì bà Lùm đầy tự hào. Cách đây hơn 10 năm, vào buổi sáng ngày 29/4/2007, cậu bé Truyền mới 14 tuổi, đã gan dạ cứu sống 16 người gặp nạn lật ghe trên biển Nam Ô. Qua truyền thông, nhân dân cả nước biết đến và hết lời ca ngợi, cảm phục lòng dũng cảm của cậu bé. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư khen và đặc biệt Bí thư Thành ủy Đà Nẵng  Nguyễn Bá Thanh đã đến tận nhà thăm hỏi, trao quà cho Truyền.

Thấy con đường kiệt hẻm dẫn vào nhà quá lầy lội, lởm chởm đất đá, khó đi lại, ông Thanh đã yêu cầu cho xây dựng khẩn trương con đường bê tông dài hơn 200m, chạy ngang qua nhà Truyền. Vậy là sau hơn 10 ngày, người dân sinh sống tại đây đã có một con đường mới tươm tất, thuận lợi cho việc đi lại.

Cũng theo bà Lùm, thời gian sau đó, Truyền được nhận vào làm cứu hộ tại bãi biển Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhưng hiện nay vì xa gia đình, Truyền đã xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ ốm, chờ xin công việc gần nhà hơn.

Chị Huỳnh Thị Lệ, tổ trưởng tổ 29, phường Hòa Hiệp Bắc, cho biết, địa phương cũng đã quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình bà Lùm về tinh thần lẫn vật chất, song sự giúp đỡ có hạn, mong rằng cộng đồng xã hội hãy đồng cảm, san sẻ yêu thương mà đến với gia đình bà Lùm.

Chúng tôi nhìn quanh trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, vật dụng không có gì ngoài chiếc giường để nằm, nhìn bà Lùm rên la với cơn đau dạ dày cấp dữ dội, mọi người có mặt lúc đó không cầm nỗi nước mắt, xót xa, chạnh lòng thương cảm cho cảnh đời ốm đau, bệnh tật, nghèo khó bất hạnh này.

Mọi sự hỗ trợ, sẻ chia xin gửi về bà Nguyễn Thị Lùm, số nhà H30/15-K177 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 29 (Kim Liên) phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL số 49 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0292.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị. 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất