- Lão về núi Hài trông nhà cho vợ?
Không trả lời lão vào nhà bê hũ Tiên Lãng Tửu rót ra hai cái chén.
- Bác hãy ngồi xuống đây để tôi trình bày với bác một kế hoạch. Tôi đang muốn thuê thằng Út làm giám đốc?
Nghe tới hai chữ “giám đốc” bác Thảo Dân giật mình hỏi lại:
- Thuê thằng út làm giám đốc giống như lão làm giám đốc “quân xanh” chứ gì?
- Đại loại như thế, nhưng công ty tôi sắp thành lập không phải là công ty “quân xanh” dùng để đấu thầu, mà là công ty chuyên soạn những câu nói nổi tiếng cho các quan chức, để đánh bóng thương hiệu.
Nét mặt bác Thảo Dân đầy vẻ băn khoăn:
- Dưng mà trước tiên tôi muốn hỏi vì sao cái Công ty Thớt của lão đang ăn nên làm ra như vậy lão lại nhảy sang thành lập công ty khác là cớ gì?
- Kinh doanh đa ngành bác đã nghe thuật ngữ này chưa? Đấy, bây giờ một người đảm nhiệm 5-7 chức vụ là chuyện thường. Tôi vẫn là giám đốc Công ty Thớt, có thể làm giám đôc công ty X, Y nào đó mà luật pháp cho phép…
- Vậy lão còn thuê thằng Út nhà này làm giám đốc làm gì?
Lão Cò bật cười:
- Bác đúng là nông dân một cục. Thằng Út là huấn luyện viên ten nít của nhiều quan chức, nếu nó làm giám đốc thì rất có lợi, tận dụng được các mối quan hệ mà nó đang có…
- Lão cho tôi tò mò hỏi một câu, công ty lão sắp thành lập là công ty gì vậy?
- Công ty Nổ.
Nghe thế bác Thảo Dân giật nẩy mình.
- Thôi, lão ơi, thằng Út nhà tôi làm sao làm được giám đốc Công ty Nổ nhà bác. Nó có chuyên môn gì về bom, mìn mà làm giám đốc Công ty Nổ?
Nghe thế lão Cò cười chảy nước mắt:
- Công ty Nổ chuyên soạn những câu nói nổi tiếng cho các quan chức đi nổ ở các hội nghị, khiến cử tọa và báo chí phải sướng rên.
- Lão ví dụ cho vài câu nói nổi tiếng tôi nghe nào.
Lão Cò khoát tay:
- “Thu thuế như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch, nhưng đừng để chúng kêu toáng lên”. Câu nói này của tiến sĩ Vũ Đình Ánh khiến ông ta nổi tiếng. Hay câu này của quan chức Bộ Công thương: Giá điện tăng, mọi người đều được lợi…
- Đúng là miệng quan… Bác Thảo Dân vỗ đùi.
- Hay! Công ty Nổ có khả năng phát triển mạnh. Nào xin cụng chén cùng lão.