| Hotline: 0983.970.780

Mơ giữa ban ngày

Thứ Tư 06/04/2011 , 10:16 (GMT+7)

- Này, từ 1/5, lương tối thiểu sẽ tăng thêm 100 ngàn đồng nữa đấy.

- Ừ.

- Nghe tin tăng lương mà sao trông chị có vẻ không vui?

- Đang bận tính …

- Tính gì?

- Tính xem 100 ngàn đồng tăng thêm ấy sẽ làm được gì?

- Vậy à, để tôi tính cùng với chị cho vui nhé.

- Ừ. Này, 100 ngàn đồng bây giờ bằng khoảng 4 tô phở bình dân, phải không?

- Đúng rồi.

- Vậy là thua năm ngoái. Năm ngoái, 100 ngàn ăn được 5 tô phở.

- Ừ.

- Nếu ăn cơm bình dân thì 100 ngàn bây giờ bằng 5 đĩa cơm.

- Phải rồi. Năm ngoái cũng tiền như thế phải ăn được 6-7 đĩa cơm đấy.

- 100 ngàn bây giờ chỉ đổ được gần 5 lít xăng.

- Bằng giờ năm ngoái đổ được 6 lít.

- Mua được hơn ký thịt đùi.

- Tháng 4 năm ngoái mua được ký rưỡi, ký sáu đấy.

- Chị nhớ tốt quá nhỉ.

- Thì đi chợ hàng ngày, không nhớ sao được.

- Nếu đi ăn lẩu thì 100 ngàn bây giờ chỉ được một nồi lẩu bình dân cho 2 người.

- Năm ngoái phải được một nồi rưỡi là ít. Thậm chí có nơi được gần 2 nồi.

- Ơ, mà thôi, bàn tới chuyện ăn lẩu trong thời buổi bão giá này là hơi bị sang đấy. Nhà tôi ai cũng khoái ăn lẩu, nhưng phải bóp mồm bóp miệng, nhịn cả hơn tháng nay rồi.

- Nhà tôi cũng thế, vậy mình chỉ tính những mặt hàng phải mua sắm, tiêu dùng cho sinh hoạt thường ngày thôi nhé.

- Thôi, càng tính nữa lại càng thấy tiền bạc bây giờ đã mất giá khá nhiều so với năm ngoái. Thành ra 100 ngàn đồng tăng lương chẳng thấm tháp vào đâu. Càng tính càng thấy buồn, thấy lo, chị ạ.

- Bởi thế bây giờ tôi không mong lương tăng bằng mong giá cả đứng yên.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Giá cả cứ đứng yên thì dù lương bổng không cao, mình cũng dễ tính đường xoay xở. Đằng này, lương cứ mỗi năm tăng một lần, mỗi lần tăng một ít. Mà giá thì tăng hàng tháng, thậm chí hàng tuần, lần nào cũng tăng mạnh nên khó tính toán việc chi tiêu quá.

- Nhưng mong cho giá cả đứng yên một chỗ thì chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Chi bằng mong sao những lần tăng lương sau này, lương và giá sẽ ở thế “giá chạy theo lương” chứ không phải “lương chạy theo giá” như bây giờ.

- Được thế thì tốt quá, nhưng chắc phải còn lâu lắm. Còn bây giờ mà mong như thế, cũng khác gì nằm mơ giữa ban ngày đâu.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.