| Hotline: 0983.970.780

Mối tình thủy chung

Thứ Ba 03/11/2009 , 10:39 (GMT+7)

Đôi lúc ôm đứa con gái trong vòng tay, Hằng vẫn băn khoăn tự hỏi: Không biết động lực nào đã giúp cô và Nguyên vượt lên trên những rào cản khắc nghiệt, những thử thách cam go để cùng nhau nên duyên chồng vợ. Có lẽ tình yêu luôn tiềm ẩn nguồn sức mạnh rất đỗi diệu kỳ lớn lao…

Hằng quen rồi yêu Nguyên – chàng trai xóm trọ khi cô là sinh viên năm thứ hai khoa nuôi trồng thủy sản – Trường Đại học Nha Trang. Khi ấy, tất cả bạn bè Hằng đều kịch liệt phản đối, ngăn cản mối tình này vì cho rằng Nguyên chỉ là anh thợ cơ khí, hình thức không tương xứng với nhan sắc và “vị thế của Hằng”. Chẳng nao núng trước những tác động của bạn bè, Hằng vững vàng bảo vệ tình yêu của mình với một niềm tin vô hình nhưng mãnh liệt…

Cái tin Hằng yêu một anh thợ cơ khí đã đến tai ba mẹ Hằng. Họ nghiêm khắc yêu cầu Hằng phải chấm dứt ngay mối quan hệ đó, tập trung lo việc học hành. Không muốn làm ba mẹ buồn, nhiều lần Hằng đành lòng nói lời chia tay Nguyên, thậm chí cô còn chuyển vào ký túc xá với hy vọng sẽ nguôi ngoai, không còn vương vấn gì với chàng hàng xóm. Nhưng sự kiên trì, bền bỉ của Nguyên cùng với sự ngọt ngào, say đắm của mối tình đầu đã kéo Hằng trở lại…

Thấy con gái ương bướng, không chịu nghe lời, ba mẹ Hằng tức giận bắt cô phải lựa chọn giữa Nguyên và gia đình. Ông bà dọa nếu Hằng còn tiếp tục hẹn hò với Nguyên thì ông bà sẽ cắt “viện trợ” hàng tháng, sẽ từ mặt cô. Và ba mẹ Hằng đã làm thật. Họ bỏ mặc không hỏi han, cũng chẳng gửi tiền ra cho Hằng ăn học. Đó là thời điểm Hằng rơi vào suy sụp nhất, nhưng rồi sự động viên, khích lệ của bạn bè cùng tình yêu chân thành, cháy bỏng của Nguyên đã dần vực Hằng dậy, tiếp cho cô sức mạnh để có thể đối diện với những khó khăn, thử thách. Sau những giờ học tập trên giảng đường, Hằng tranh thủ đi làm gia sư kiếm tiền trang trải cho bản thân.

Dù áp dụng biện pháp cứng rắn song thực ra ba mẹ vẫn ngày đêm theo dõi Hằng và vô cùng xót xa khi thấy con khổ cực, ốm yếu. Biết chẳng xoay chuyển được Hằng nên ông bà đành gặp con thở dài thốt lên:

- Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhưng con đừng có mải miết yêu đương quá mà quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập.

Nói vậy cho Hằng yên tâm chứ thực lòng không phải ông bà đã chấp nhận Nguyên mà họ còn đinh ninh tình yêu sinh viên mấy khi đi được tới đích, nhất là khi hai đứa ở hai quê khác nhau (Nguyên quê ở một vùng quê Tuy Hòa, Phú Yên, còn Hằng quê thành phố Phan Rang, Ninh Thuận). Hơn nữa ông bà đã định bụng đợi Hằng ra trường xin cho con về quê công tác, tách cô ra khỏi Nguyên. Vì vậy lần nào Nguyên về thăm cũng bị ông bà đón tiếp một cách hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí còn bóng gió yêu cầu anh buông tha cho con gái họ… Nguyên kiên quyết không bỏ cuộc, cũng không cố chấp, để bụng mà anh vẫn từ tốn, lễ phép tìm mọi cách chinh phục gia đình Hằng…

Khi Hằng tốt nghiệp đại học, bố mẹ đã chủ động đưa cô về quê xin việc. Bố mẹ Hằng mừng rỡ không chỉ vì con gái đã trưởng thành, đã là một viên chức nhà nước mà còn tin tưởng sự xa cách sẽ chấm dứt mối tình bồng bột, lãng mạn kia. Tuy nhiên mặc cho bố cấm đoán, ngăn cản, mẹ tìm mọi cách thuyết phục, Hằng vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Hằng khước từ tất cả những chàng trai theo đuổi mình dù không ít người đẹp trai, giàu có, nghề nghiệp ổn định hơn chàng trai mà cô chọn lựa. Hằng tỏ ra vững vàng, kiên định khi mọi người xung quanh ủng hộ thì ít mà nói cô dại dột, mù quáng, “đường quang không đi cứ đâm quàng bụi rậm” thì nhiều. Năm 2003 vượt qua mọi thử thách, Hằng và Nguyên chính thức nên duyên chồng vợ…

Sau 5 năm kể từ ngày chung sống dưới một mái nhà, tổ ấm của Nguyên và Hằng đã có sự hiện diện của cô con gái 4 tuổi bụ bẫm, kháu khỉnh. Hạnh phúc của họ chính là động lực xóa đi mọi ác cảm, nghi ngờ, là nhịp cầu dưa Nguyên đến với sự yêu thương, đón nhận của gia đình, bạn bè Hằng và là minh chứng cho quyết định đúng đắn của họ…

Tuy còn phải đối mặt với không ít khó khăn vật chất song chắc chắn tình yêu mãnh liệt sẽ giúp họ vượt qua tất cả để vun đắp cho tổ ấm ngày một khăng khít, bền chặt. Rất tự tin, Hằng bộc bạch rằng: Nếu phải chọn lựa lại một lần nữa cô sẽ vẫn gắn bó cuộc đời mình cùng Nguyên bởi vì hạnh phúc với Hằng đơn giản là được đồng hành cùng người đàn ông khơi dậy từ thẳm sâu trái tim cô những rung động thiêng liêng, ngọt ngào trên mọi chặng đường cuộc sống.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.