| Hotline: 0983.970.780

Món lạ của dân Thủ đô

Thứ Tư 21/12/2011 , 11:18 (GMT+7)

Việc “Luala Concert” cho 2 hình thức nghệ thuật: Giao hưởng và Gallery mỹ thuật ra đường Lý Thái Tổ dường như là đỉnh điểm của những “món lạ” tại Thủ đô trong năm qua.

Giới trẻ Thủ đô nhảy tập thể tưởng nhớ Michael Jackson trong khu phố cổ

Việc nghệ thuật đường phố liên tục xuất hiện ở các đường phố Thủ đô, khiến những con phố xưa nay vốn bụi bặm, ách tắc tiếng còi xe bỗng sinh động, lạ lẫm. Việc “Luala Concert” cho 2 hình thức nghệ thuật: Giao hưởng và Gallery mỹ thuật ra đường Lý Thái Tổ dường như là đỉnh điểm của những “món lạ” tại Thủ đô trong năm qua.

GIỚI TRẺ TIÊN PHONG

Nói về nghệ thuật đường phố, đó là một khái niệm dài. Bất kể ai trong số những người Việt Nam, nếu chưa thuận mắt có thể nhíu mắt khi vô tình nhìn thấy… lũ trẻ nhà ai nhảy tập thể trên đường phố; mấy đứa vẽ bậy lên tường ngoằn nghèo đủ màu sắc hay ai đó, cũng có thể hòa mình vào 1 Carnival đường phố, hoặc chậm vòng xe lại để nghe bản “Sô-nát ánh trăng” ngay trên vỉa hè.

Trong năm 2011, đỉnh điểm của nghệ thuật đường phố trong giới trẻ là nhảy tập thể (Flash Mob), đây là những hoạt động được gắn với những ý nghĩa cụ thể như: ngày môi trường, giờ trái đất, tưởng nhớ "ông vua nhạc Pop" Michael Jackson hoặc cũng có thể đơn giản, chỉ là giải trí trước mùa thi hay sau những giờ học tập căng thẳng. Những hoạt động tập thể này thường diễn ra trong giới học sinh, sinh viên từ khắp Bắc, Trung, Nam. Hoạt động này được nhiều bậc phụ huynh ủng hộ bởi lẽ, đây là hoạt động lành mạnh, giúp giới trẻ năng động và tự tin hòa nhập xã hội.

Ngoài ra, tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, giới trẻ Thủ đô thường biểu diễn ảo thuật đường phố (magic street). Với những trò ảo thuật khéo léo luôn thu hút người tham gia và người xem. Được bắt nguồn từ cánh Tây ba-lô sang Việt Nam du lịch, ban đầu ảo thuật đường phố chỉ là “sân chơi” nhỏ của những bạn trẻ có bố hoặc mẹ là người Việt nhưng  hiện tại, trò chơi mới mẻ này được giới trẻ yêu thích và sẵn sàng “rút bài hay tung lụa” trong khu vực phố cổ.

Xuất hiện cách đây vài năm, dù đã “giảm nhiệt” trong năm qua nhưng nghệ thuật vẽ lên tường (Graffiti) vẫn âm ỉ sống. Địa điểm vẽ thường là các con đường ở các quận ngoại thành Hà Nội, bởi đó cũng là những không gian mà các “họa sĩ” kiểu này có thể tự do sáng tạo. Tuy thường xuyên bị xem là vẽ bậy, nhưng loại hình nghệ thuật đường phố này vẫn gây tranh cãi và nhận được nhiều sự đồng thuận từ giới hội họa.

XẨM, GIAO HƯỞNG NGOÀI ĐƯỜNG

Trong năm qua, tại những phiên chợ đêm cuối tuần tại chợ Đồng Xuân Hà Nội, khán giả đã bắt gặp những chiếu xẩm của những nghệ nhân ở các CLB Xẩm thủ đô. Với cách biểu diễn khá đặc biệt này, cùng với một không gian mở, nhiều khán giả đất Thủ đô đã xem những chiếu xẩm này là địa chỉ giải trí quen thuộc mỗi tuần.

Nắm bắt được sự tiếp nhận nghệ thuật đường phố của người dân Thủ đô, hơn một tháng qua, "Giao hưởng Luala" ra mắt công chúng Thủ đô và nhanh chóng trở thành một sự kiện văn hóa, được giới truyền thông và đông đảo người dân ủng hộ tại con đường Lý Thái Tổ.

Với hàng loạt hoạt động nghệ thuật đường phố thành công trong năm qua, người dân Thủ đô đang háo hức đến lễ hội hoa “Hà Nội - điểm hẹn phố hoa” diễn ra từ 30/12/2011 đến hết 2/1/2012. Diện tích bày hoa năm nay mở rộng hơn năm trước, bao gồm trục đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phố Lê Thái Tổ, Lê Thạch, Nhà Kèn, tháp Hòa Phong, cầu Thê Húc, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Được biết, xen vào hoạt động này là những màn nghệ thuật… 100% được tổ chức ngoài đường.

Mỗi buổi biểu diễn của "Luala Concert" thu hút trung bình hơn 200 lượt người xem thuộc nhiều thành phần và lứa tuổi, cả người dân địa phương lẫn du khách. Tất cả đều thoải mái và bình đẳng khi tới với chương trình, để thưởng thức và chìm đắm trong không khí thanh nhã của một góc phố rất châu Âu giữa lòng Hà Nội. Giữa tháng 12, "Luala Concert" được chọn là một trong 10 sự kiện âm nhạc nổi bật trong năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Mới đây, “Luala Concert” tiếp tục cho nghệ thuật sắp đặt… ra đường, cụ thể là trước cửa NXB Âm nhạc, đường Lý Thái Tổ. Tác phẩm “Đi qua mùa đông” của nhà điêu khắc Phan Phương Đông là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ngoài trời, thể hiện hình ảnh một đoàn xe đạp bay gồm hơn hai mươi khung sườn ngang được sơn màu trắng và đỏ. Dưới đoàn xe là nét gạch đứt đoạn của đèn trang trí và chiếu sáng, cùng tạo nên bản giao hưởng của phố phường bằng thị giác, kể về một giai đoạn, một quá khứ và những thử thách chưa xa.

Cùng với “Đi qua mùa đông”, là triển lãm tranh “Giao hưởng cuộc sống” của các họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh, Trần Tuấn Nam, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Văn Hiệp. Đây đều là những họa sĩ trẻ và đi theo nhiều trường phái khác nhau. Cũng giống như các hoạt động nghệ thuật đường phố khác, Gallery mỹ thuật này mong muốn xóa bỏ rào cản giữa nghệ sĩ và người xem.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.