| Hotline: 0983.970.780

Morocco, quốc gia vùng Trung Đông huyền bí, đậm chất cổ xưa

Thứ Bảy 02/02/2019 , 13:50 (GMT+7)

LTS: Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An là một "phượt thủ" nổi tiếng được nhiều người biết đến với biệt danh "Quỷ cốc tử". Anh đã đến rất nhiều danh thắng trên thế giới và viết riêng cho KTGĐ số tết bài viết này.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã từng ước mơ một ngày nào đó được đặt chân đến các quốc gia vùng Trung Đông huyền bí, nơi mà tôi được biết qua những câu chuyện kể, những tác phẩm nổi tiếng lúc bấy giờ như: Nghìn lẻ một đêm, Aladin và cây đèn thần, những cuộc phiêu lưu của Sinbad…và tôi vẫn mang theo mơ ước đó trong nhiều năm qua. Trong chuyến đi Morocco vừa rồi, tôi thật sự cảm nhận được nhiều điều thú vị và ước mơ thời thơ ấu đã thành hiện thực.

0p80871-01162305860

Đến với Morocco chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải nhắc đến thành phố nổi tiếng Casablanca đi liền với bộ phim cùng tên được công chiếu vào năm 1942 với mối tình đầy đẫm lệ của hai nhân vật Rick lạnh lùng cùng cô người yêu cũ IIsa. Ngoài ra, Morocco còn nhiều nơi thú vị khác như: Marrakech, Fes,… và một số thành phố khác.

Ngày đầu tiên đặt chân đến Marrakech, tôi vẫn nhớ như in cảm giác dạo phố đêm tại quảng trường trong khi trời đang mưa phùn nhẹ, xung quanh là những người phụ nữ trùm kín mặt, phía xa xa có những thánh đường, nhà cổ mang đậm phong cách Ba Tư hòa cùng vô số ngọn đèn lấp lánh, huyền ảo nó khiến tôi liên tưởng ngay đến những bức tranh trong truyện Aladin mà thời thơ ấu mình từng đọc. Dạo trên quảng trường Marrakech bạn sẽ gặp muôn vàn thứ thú vị, nhìn phía này là những phù thủy rắn điều khiển con mãng xà điêu luyện, phía kia lại có màn đấu cờ của những người đàn ông Morocco, phía khác lại tràn ngập cảnh náo nhiệt của những hàng quán, tiệm ăn tấp nập người ra vào.

Tách biệt khỏi khu vực náo nhiệt tại quảng trường Marrakech, tôi len lỏi tìm đến những con phố nho nhỏ, tĩnh lặng để cảm nhận được thật sự văn hóa, con người nơi đây. Tiềm thức dẫn lối, tôi may mắn đi đến cửa hàng đèn dầu cổ cùngnhững tấm thảm rực rỡ… hòa quyện với tiếng kèn vang xa xa nó khiến tôi cứ ngỡ bản thân là một thương gia cổ xưa đang lạc vào thế giới “Nghìn lẻ một đêm”.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ Morocco đa phần là địa hình sa mạc khô cằn, đậm chất xưa cổ và không hề có sự tươi mới như các quốc gia khác. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi trải nghiệm hết toàn bộ chuyến đi này, bởi vì trong suốt chuyến đi có lẽ tôi đã được trải nghiệm đầy đủ cả bốn mùa tại đây.

0p81430-01162306450

Điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi này có lẽ là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngủ lều đêm tại sa mạc Sahara cùng với người Berber. Chiều hôm ấy, khi tôi vừa đến Sahara cũng là lúc ánh nắng hoàng hôn đổ xuống đàn lạc đà khiến bóng của chúng trải dài trên những đồi cát của sa mạc to lớn này. Mặc kệ ánh hoàng hôn cứ ngã dần, đoàn người cùng lạc đà cứ tiến sâu vào sa mạc với bóng đêm huyền ảo và bầu trời lấp lánh đầy ánh sao. Dừng chân tại một khúc cua sau một ngọn đồi cát tôi không khỏi bất ngờ khi phía trước có những chiếc lều được thắp sáng rực cùng với chiếc thảm đỏ được trải trên nền cát bên cạnh làsự đón tiếp nồng hậu thổ dân địa phương cũng bắt đầu nhảy múa, hát hò để chào mừng lữ khách đường xa.

Bữa tiệc được mở ra trong không khí vô cùng náo nhiệt, tôi được mời nhảy múa, ca hát và những ly nước của các anh chàng mặc trang phục như Aladin. Qua tìm hiểu, tôi biết được những anh chàng này là người Berber (Người Berber là những thương nhân rất giỏi thời cổ, đã từng đánh thắng quận đội đế quốc La Mã) đến ngày nay trang phục của họ vẫn giữa được nét truyền thống với một chiếc khăn dài và tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội hóa trang thành người Berber bằng cách mặc bộ trang phục giống họ ngay sau đó.

Rời sa mạc Sahara, tôi bắt đầu khám phá những điều kỳ thú khác dọc con đường đến thành phố Fes. Chỉ 2 giờ đồng hồ rời khỏi sa mạc nóng bức nhiệt độ cũng thay đổi dần do tôi di chuyển đến khu vực bình nguyên với đổng cỏ mênh mông và gần những ngọn núi tuyết hùng vỹ. Dừng chân trên đỉnh tuyết sơnvới thời tiết lạnh đột ngột, tôi khoác một chiếc áo tím mượn từ một người dân địa phương cho đỡ lạnh nhưng khi khoác vào tôi lại cảm giác như mình là một nhân vật trong phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” bởi khung cảnh trước mắt tôi hiện lên những dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp hòa mình cùng khí trời lạnh buốt. Tôi thấy mình như nhỏ bé trước một thế giới bao la rộng lớn kia, tôi lặng ngắm thật lâu vì tôi biết sẽ rất ít cơ hội để có một lần nữa tôi trải qua cảm giác như thế này.

Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đến với thành phố Chefchaouen màu xanh rất đặc biệt. Đúng với cái tên của thành phố này, hàng nghìn cửa hàng, ngôi nhà hay bức tường thành đến cả những viên đá sỏi ven đường đều có màu xanh hi vọng. Qua đó tôi cảm nhận được sự thân thiện, ấm áp cùng với sự kỳ lạ đến hiếu kì. Vào buổi tối, chúng tôi được thưởng thức ẩm thực Chefchaouen tại một nhà hàng mang đậm chất Ba Tư, vừa ăn tôi vừa xem được những nghệ sỹ đường phố trẻ biểu diễn từ phía bên dưới quảng trường, điều này khiến tôi cảm giác như mình đang được sống lại nhịp sống của hàng ngàn năm trước tại đây vậy!

0p88827-01162308499

Bên cạnh những điểm đến vô cùng thú vị, chúng ta không thể nào không nhắc đến một loại hình kiến trúc vô cùng đặc trưng tại Morocco, đó là những khu phố cổ Medina. Medina là những thành cổ với kiến trúc được hình thành từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước với những bức tường thành bao quanh nơi mà những người dân sinh sống, làm việc, mua bán trao đổi với nhau. Chúng ta có thể cảm nhận được tấn tần tật từ lối sống, con người, phong tục tập quán, ẩm thực, trang phục… qua những con phố hay khu chợ tại đây. Các khu phố cổ Medina nổi tiếng như: Khu Medina màu xanh ở Chefchaouen, Khu Medina ở Casablanca, Khu Medina ở Fes,… Tôi ấn tượng nhất là khu Medina ở Fes bởi những hoa văn, họa tiết trên những vật dụng, góc phố, bức tranh ở nơi đây rất huyền ảo và khu phố cổ ở Fes cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Ngoài ra, tôi còn được đặt chân đến thánh đường Hồi giáo Hassan II đầy nguy nga, diễm lệ bên cạnh bờ biển Đại Tây Dương, đây là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ hai trên thế giới (sau nhà thờ Hồi giáo Shah Faisal gần Islamabad). Đặc biệt hơn thánh đường Hassan II là thánh đường duy nhất mà du khách được tham quan ngoài ra hầu hết các thánh đường Hồi giáo khác chỉ dành cho những người đàn ông Hồi giáo.

Thánh đường này được xây dựng nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của nhà Vua Hassan II, đặc điểm nhận biết thánh đường này rất dễ bởi nhìn từ xa bạn có thể thấy được ngọn tháp Minara cao đến 210m, đây cũng là ngọn tháp cao nhất thế giới trong số các nhà thờ Hồi giáo. Khi xây dựng thánh đường này, nhà Vua đã mời nhà kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng Michel Pinseau thực hiện với kinh phí hơn 800 triệu đô la và hơn 6000 thợ thủ công để hoàn thành sau 7 năm (hoàn thành năm 1993). Đa phần nguyên vật liệu dùng để xây dựng đều ở Morocco chỉ riêng có đá cẩm thạch, đèn chùm được nhập khẩu từ nước Ý. Với sức chứa hơn 25.000 tín đồ ở phòng cầu nguyện vào cùng thời điểm và hơn 80.000 tín đồ ở khuôn viên, qua đó có thể thấy được thánh đường Hassan II là một công trình kiến trúc vô cùng vĩ đại, chỉnh chu.

0p88338-01162307753

Tại Morocco có một công trình kiến trúc khác làm tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng đó chính là trường đại học Al Quaraouiyine cổ nhất Morocco cũng như cổ nhất thế giới được thành lập vào năm 859 được UNESCO công nhận. Hiện nay, trường không còn hoạt động và trở thành điểm tham quan nổi tiếng cho các du khách muốn tìm hiểu kiến trúc đặc sắc của người Hồi giáo. Những hoa văn, hoạ tiết trên các cánh cửa hay trần nhà trải qua hàng trăm năm vẫn hết sức sắc xảo và giữ hoa văn tuyệt đẹp.

Tôi có thời gian bảy ngày để khám phá đất nước Morocco, nó không quá nhiều nhưng tôi nghĩ nó đủ để cho tôi cảm nhận một cách tuyệt vời về đất nước này. Những điều trước đó tôi biết về Morocco hoàn toàn sai lầm cả, một nơi tưởng chừng như chỉ có đất đá khô cằn và đầy cát bụi nhưng khi đến đây tôi mới biết một Morocco với hàng lá phong thu vàng lãng mạn, một Morocco với những dãy núi tuyết vô cùng kỳ vĩ, một Morocco với đàn cừu rong ruổi nơi bình nguyên cỏ xanh ngắt. Đặc biệt hơn là con người, văn hóa nơi này rất đặc biệt và huyền bí, đến cả đứng cạnh họ cũng tạo cho tôi cảm giác rất huyền bí.

0p88729-01162308111

(Kiến thức gia đình số tết)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.