| Hotline: 0983.970.780

Một bản án nhắc nhở đạo đức xã hội

Chủ Nhật 08/09/2019 , 07:05 (GMT+7)

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân quận 4 - TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam về tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

10-58-47_nguyen_huu_linh
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh. Ảnh: Zing.

Cựu Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng đã tỏ ra choáng váng trước phán quyết này, và khẳng định kháng cáo. Ngược lại, dư luận vẫn có nhiều ý kiến cho rằng kết quả như vậy đã là nương tay với đối tượng gây ra nhiều hoang mang cho cộng đồng.

Vụ án “dâm ô với người dưới 16 tuổi” mà bị cáo là người từng làm công tác chấp pháp như Nguyễn Hữu Linh, thực sự khiến người ta đau lòng. Năm nay 61 tuổi, bị cáo Nguyễn Hữu Linh nghỉ hưu chưa được bao lâu. Từ Đà Nẵng, bị cáo Nguyễn Hữu Linh vào TPHCM để thăm con, và tạo ra một sự kiện ê chề.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4, vào khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9. Trong thang máy chỉ còn cháu C. và Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. rồi buông cháu C. ra.

Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống. Khi thang máy mở cửa thì Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết. Gia đình bé phẫn nộ và yêu cầu Ban Quản lý chung cư trích xuất ngay camera để tìm thủ.

Viện kiểm sát nhân dân quận 4 cho rằng hành vi của Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến nhân phẩm danh dự người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo Nguyễn Hữu Linh để xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngày 25/6, phiên sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án nhân dân quận 4. Hôm ấy, các trang báo điện tử và các trang mạng xã hội dậy sóng vì cảnh rượt đuổi của cánh phóng viên với bị cáo Nguyễn Hữu Linh. Vừa bước ra khỏi xe hơi, bị cáo Nguyễn Hữu Linh chạy rất nhanh lên cầu thang để đến phòng xét xử, với thể lực khá đáng nể. Cánh phóng viên không buông tha, vì bị cáo Nguyễn Hữu Linh được xử kín, nên phải đua tốc độ để có vài bức ảnh hiện trường sinh động.

Và phiên xét xử ấy, cũng chỉ đọng lại câu chuyện ứng phó của bị cáo Nguyễn Hữu Linh với truyền thông, vì Hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Hải Nam làm chủ tọa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành trưng cầu giám định lại đoạn camera hình ảnh được ghi lại trong thang máy từ thời gian 21 giờ 10 phút 6 giây đến 21 giờ 10 phút 31 giây (giờ hệ thống camera) của hôm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, kết luận giám định bổ sung xác định không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé C. hay không, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera.

Rút kinh nghiệm phiên tòa lần trước, sáng 23/8, hàng chục cảnh sát và dân phòng đã ken dày trước cổng Tòa án nhân dân Quận 4 để giữ trật tư. Cánh phóng viên vẫn có mặt rất đông đảo. Đúng giờ, bị cáo Nguyễn Hữu Linh xuất hiện, và bước ra khỏi ô tô cùng với luật sư Trần Bá Học. Không có cảnh bát nháo nữa, và cánh phóng viên bị kiểm tra khá kỹ lưỡng về thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu, khi muốn vào phòng theo dõi bên cạnh khu vực xét xử kín. Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo làm chủ tọa phiên tòa.

Cựu Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Linh thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy tổng cộng ba lần là sai phạm, nhưng cho rằng hành vi của mình chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm như truy tố.

Cụ thể hơn, luật sư Trần Bá Học đã bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Linh bằng lập luận: Sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan chức năng vẫn chỉ xác định bị cáo Nguyễn Hữu Linh có hôn vào má của bé. Và các kết luận giám định vẫn không xác định bị cáo Nguyễn Hữu Linh có dùng tay trái sờ bóp hay chạm vào phần trước cơ thể của bé C. hay không. Trong khi đó, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn khẳng định hành vi "hôn vào má" có được xem là hành vi dâm ô hay không. 

Trên cơ sở này, luật sư Trần Bá Học kiến nghị đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với cựu quan chức của thành phố đáng sống nhất miền Trung. Tuy nhiên, sự biện hộ của luật sư Trần Bá Học không thuyết phục được những người cầm cân nảy mực tại phiên tòa xét xử. Bởi lẽ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 và Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 đều thống nhất ý kiến, với các hành vi như vậy đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Hữu Linh phạm tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

11 giờ 25 phút, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo thay mặt hội đồng xét xử tuyên án: bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị trừng phạt 18 tháng tù giam.

Một diễn biến mà cánh phóng viên chưng hửng, đó là sau nhiều giờ chờ đợi, họ vẫn không được tiếp xúc phỏng vấn hoặc chụp ảnh bị cáo Nguyễn Hữu Linh. Sau khi phiên tòa kết thúc, chiếc ô tô đưa đón bị cáo Nguyễn Hữu Linh đã được cho phép vào tận tầng hầm để chở cựu Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng rời khỏi Tòa án nhân dân quận 4.

Tại sao lại có sự ưu ái như vậy? Bị cáo Nguyễn Hữu Linh được xử kín vì sợ ảnh hưởng đến nạn nhân tuổi ấu thơ, nhưng vòng vây an ninh cho một kẻ phạm tội ấu dâm có cần thiết và có chính đáng không? Bị cáo Nguyễn Hữu Linh là người am tường pháp luật, mà lại vi phạm pháp luật, thì dựa vào đâu để đưa ra biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt dành cho ông ta?

Vụ án dâm ô với người dưới 16 tuổi của bị cáo Nguyễn Hữu Linh là một ví dụ đau lòng cho ngành tư pháp. Bị cáo Nguyễn Hữu Linh khi đương chức đương quyền đã đặt bút phê chuẩn bao nhiêu bản án nghiêm minh, mà lại có hành vi biến thái khó tha thứ. Bị cáo Nguyễn Hữu Linh thừa kinh nghiệm và thừa khôn ngoan để tường tận đường đi nước bước của một hành vị cấu thành tội phạm. Gia đình nạn nhân đã thay đổi lời khai, nhưng khát vọng công lý của xã hội vẫn tồn tại bền vững.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh càng khéo léo che chắn, thì lương tri của cộng đồng càng thịnh nộ. Trăm năm bia đá thì mòn, nhưng ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Tại sao đến giờ phút này, bị cáo Nguyễn Hữu Linh vẫn chưa ăn năn về hành vi sai trái của mình? Tại sao bị cáo Nguyễn Hữu Linh không có lời xin lỗi đồng nghiệp cũ, và xin lỗi bao nhiêu người đã từng kính trọng ông những ngày ngất ngưởng ghế cao ở Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng?

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng án là quyền được pháp luật cho phép. Thế nhưng, bản ấy có quá nặng không? Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM) nhận định 18 tháng tù giam là đúng người đúng tội đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh: "Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp, thì mức án này đủ sức răn đe. Rất đau xót khi bị cáo Nguyễn Hữu Linh từng một thời gian dài giữ chức vụ quan trọng, là người am tường pháp luật nhưng lại có hành vi dâm ô với cháu bé đáng tuổi cháu mình”.

(Kiến thức gia đình số 36)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.