| Hotline: 0983.970.780

Một cuộc hôn nhân không tin cậy, không tình yêu thì nó sẽ như thế nào?

Thứ Sáu 31/08/2018 , 06:50 (GMT+7)

Anh cưới vợ khi em vào năm thứ ba. Đành vậy. Em đau buồn lê lết nhưng giấu kín. Ra trường, xin ở lại được Hà Nội, em cũng thủ khoa vào thủ khoa ra. Và lấy chồng. Một người đàn ông phố cổ...

Chị kính mến!

Một lá thư than vãn chị ạ. Biết chị cũng chỉ khuyên nhẹ nhàng, thậm chí nước đôi nhưng em vẫn thích tâm sự. Để được nói ra và có hồi đáp, thế thôi.

Là người có học nhưng em là đứa ngây thơ. Yêu một người năm cuối, trong khi nói theo cách nói hoa mỹ của bạn bè là “em từ vực sâu từ núi cao hiện ra” mới chỉ bắt đầu năm thứ nhất. Trong mắt em anh ấy như thần tượng, thủ khoa vào và thủ khoa ra.

Nhưng em không hề biết anh đã được gia đình dấm cho một đám, học xong phải ăn hỏi. Thực sự đến giờ em cũng không hiểu nổi anh bắt cá hai tay hay là bị áp lực chữ hiếu? Thời nay ai viện cái cớ chữ hiếu, em ghét lắm, em không tin. Thế thì anh có trái tim hai ngăn à?

Anh cưới vợ khi em vào năm thứ ba. Đành vậy. Em đau buồn lê lết nhưng giấu kín. Ra trường, xin ở lại được Hà Nội, em cũng thủ khoa vào thủ khoa ra. Và lấy chồng. Một người đàn ông phố cổ, có nhà, có con riêng nhưng vợ đã đem con vào Nam, vợ bỏ anh ấy. Sai lầm của em ở thời điểm này đây, hay là em đi từ sai lầm này đến sai lầm khác?

Hóa ra gã phố cổ này cờ bạc thành thần, không bao lâu nhà cửa cầm cố hết. Nỗi nhục bị nợ xiết nhà nó kỳ lạ lắm chị. Em được gia đình em giúp mua đất và cuối cùng em vay nợ xây nhà, và cũng có mái nhà của chính mình. Nhưng gã cờ bạc này là bố của con em, con gái em, muốn bỏ đâu có dễ. Gã làm em sợ, em không dám bỏ.

Nhưng ngựa quen đường cũ. Chủ nợ lại xuất hiện ở cổng căn nhà của em. Mẹ con em phải đưa nhau đi lánh, em thay khóa nhà của mình. Gã chồng trốn nợ, mất tăm. Không thấy bóng dáng đâu nữa.

Người cũ giờ xuống sắc, già hết biết sau mới có 10 năm hôn nhân chữ hiếu. Em vẫn cho gặp nhưng không hỏi han nhiều, để làm gì, mang tai tiếng. Nhưng con tim nó không nghe em, nó thương cảm, nó quẫy đạp, nó đòi hỏi. Em thì mắc cạn rồi, chồng danh nghĩa, có thể xuất hiện và vũ phu, em lại chờn vờn với chồng của người ta, có khổ thân em không chứ.

Năm năm như thế rồi chị. Em đã bốn mươi. Em cần yên ổn nhưng chồng kia lẩn khuất như ma, còn người cũ thì không rủ cũng tới, em bối rối với con gái đang lớn hay nổi loạn và hay xét nét mẹ. Nó hiểu làm sao được cơ sự kia chứ?

-------------------

Em thân mến!

Có lẽ sai lầm của em bắt đầu khi em va vào thần tượng. Em thủ khoa vào và sau đó thủ khoa ra, cậu ta cũng thế, sao em dễ thần tượng vậy? Hay nói đúng hơn, thần tượng của em cũng thấp thôi, không hơn em bao nhiêu.

Thì cũng được đi, nhưng yêu lê lết mà không biết người ta đã được gia đình dấm cho một cô rồi. Sai lầm đầu làm mờ mắt em, dẫn đến sai lầm thứ hai: gã kia bắt cá hai tay rõ ràng. Bây giờ, chị cũng như em, chị không tin một người bây giờ còn vin vào chữ hiếu trong hôn nhân, nhất là đàn ông nữa.

Sai lầm thứ ba mới khủng khiếp, lấy chồng lấp chỗ, lấy một gã đã có vợ và có con riêng. Một gã phố cổ đi nữa, có nhà cửa sẵn đi nữa thì con gái như em nên tránh càng xa càng tốt: vì sao gã ấy bị vợ bỏ và mang con đi thật xa, tận trong Nam? Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó, chắc chắn gã bài bạc có thâm niên và cô vợ cũ của gã đã “bỏ của chạy lấy người”.

Một cuộc hôn nhân không tin cậy, không tình yêu thì nó sẽ như thế nào, chị tin em biết sớm chứ không đợi đến sau này. Rất đông trong chúng ta lập cập buổi ban đầu, thanh xuân, lớ ngớ.

Không sao mà, tự an ủi như AQ, dù gì cũng sinh được đứa con cho mình, một con gái, rất hay. May là em quyết đoán ngay, không để gã vào được nhà của em cố thủ, em đã khóa trái và em lánh đi. Bây giờ một sai lầm dây chuyền đã lại xuất hiện, gã biến mất như bóng ma, ma thì có thể hiện về bất cứ lúc nào, đe dọa em.

Cuộc hôn nhân của người yêu cũ hẳn không như ý. Tình cũ không rủ cũng tới, chắc chắn cậu ta biết em đã trục trặc, biết em đang sống đơn thân nuôi con. Chuyện có xáp lại với nhau không, chị không vặn hỏi chi, chỉ biết rằng, em nên cẩn trọng, ở gần vợ hắn, chuyện tùm lum ra, rất phiền.

 Một lý luận đơn giản và hợp lý nhất, nếu anh không sống nổi với người ấy, anh tự giải phóng đi. Em cũng vậy, em tự giải phóng đi. Khó ư, đâu khó, đơn phương làm đơn ra tòa, tường trình như sự thật, tòa sẽ có cách thẩm tra của họ và cho em ý dị đơn phương chứ.

Dừng lại, quan hệ minh bạch và làm mọi thứ để bầu không khí lành mạnh cho mình. Mọi chuyện hạ hồi tính, yêu người cũ hay là xuất hiện người mới, hạ hồi tính. Con rồi sẽ lớn, nó có đời riêng, đừng ngại nó xét nét mà không có ai.

Già sẽ rất buồn, em nhé. Em mới vào bốn mươi, còn những hai chục năm xế rồi mới già kia mà.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm