| Hotline: 0983.970.780

Một gia đình khốn khó

Thứ Sáu 02/10/2015 , 06:35 (GMT+7)

Sinh ra không được may mắn, em Trung phải ngày đêm đấu tranh giữa sự sống và cái chết khi mắc phải căn bệnh não úng thủy. 

Gia đình vốn nghèo khổ nay lại trở nên túng quẫn hơn trên con đường chữa bệnh cho con. Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Hoàng Ngọc Đàn và chị Nguyễn Thị Biển, ở xóm 3, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An), có con là Hoàng Ngọc Trung (9 tuổi) bị bệnh não úng thủy bẩm sinh.

Khuôn mặt nhàu nhĩ, anh Đàn tâm sự với chúng tôi bằng giọng buồn rầu khi nói về gia đình mình: Năm 1996, khi anh Đàn lên đường nhập ngũ vào huyện Cam Lộ (Quảng Trị), nơi Mỹ đã từng rải chất độc hóa học xuống nhiều lần. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về quê hương và xây dựng gia đình với chị Biển vào năm 2004 trong sự chúc phúc của hai bên nội ngoại cùng đông đảo bè bạn.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đứa con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ từ lúc sinh ra đã không bình thường như những đứa bé khác, chân tay teo tóp, người ốm yếu nhưng não lại phát triển bất bình thường. Vợ chồng anh chị bán hết lúa gạo, gom góp từng đồng đưa con vào Nam ra Bắc khám chữa bệnh. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ kết luận cháu Trung có hai não đều bị úng thủy, chân tay chậm phát triển, trong đó tay chân bên trái bị liệt hoàn toàn. Nhìn con đau đớn trong bệnh tật mà lực bất tòng tâm, nước mắt chị Biển cứ tuôn rơi vì bản thân không thể làm sao được.

Đến nay, Trung đã 9 tuổi nhưng cơ thể chỉ như một đứa trẻ lên 3. Suốt 9 năm trời không khóc, không cười, không một tiếng gọi cha mẹ và từng ấy năm trời nằm im một chỗ, mọi việc tắm rửa, ăn uống đều do chị Biển phục vụ. Bao nhiêu dinh dưỡng vào cơ thể đều dồn lên phát triển "cái đầu", các bộ phận còn lại dường như ngày càng teo đi.

Con bị bệnh tật, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh chăm sóc, nên chị Biển chẳng làm được việc gì kiếm ra tiền, còn anh Đàn hàng ngày với chiếc xe đạp cà tàng đi hết xã này đến xã khác thu mua phế liệu. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình cũng như tiền thuốc men cho con chỉ biết nhìn vào gánh đồng nát của anh.

Gạt dòng nước mắt cứ chảy mãi không thôi, chị Biển tâm sự: “Nhìn con mà tôi đau lòng! Những hôm trái gió trở trời, chân tay nó giật liên hồi, vợ chồng tôi càng thêm quặn thắt. Cháu Trung không mọc một chiếc răng nào nên thức ăn cho em chỉ có sữa và cháo xay thật nhuyễn... Cũng may là có bà con hàng xóm giúp đỡ thường xuyên, chứ không thì gia đình tôi còn khó khăn gấp bội phần”.

Với hy vọng sinh thêm đứa con nữa cho có anh có em, biết đâu bệnh tật của con sẽ thuyên giảm, tuy nhiên năm 2009, đứa con trai thứ hai của anh chị chào đời cũng mang trọng bệnh như người anh của mình. Chống chọi chưa đầy 1 năm thì đứa bé ra đi trong nỗi thương xót của bố mẹ và xóm làng.

Bà Phạm Thị Thơ, cán bộ chính sách UBND xã Nam Lộc cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Biển rất đáng thương. Cháu lớn bị bệnh nặng, đứa thứ 2 sinh ra cũng giống như người anh và đã không qua khỏi. Chúng tôi luôn ưu tiên xem xét và đưa cháu Trung vào thành phần đối tượng đặc biệt của địa phương, nhưng khó khăn đối với gia đình vẫn còn rất nhiều...”.

Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên (số điện thoại của anh Đàn: 0164.6562.974) hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm