Em Lan Anh (phải) và bà ngoại
Vào một buổi chiều tháng 7/2008, trong khi giúp mẹ nấu ăn, em Nguyễn Thị Lan Anh ở xóm Vinh Quang, thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vô tình để lửa bén vào rơm rạ trong bếp gây ra cháy lớn.
Lúc đó, em ở nhà một mình, do quá hoảng loạn nên em chỉ kịp kêu cứu một vài tiếng, rồi vào bếp dập lửa. Lửa lan rộng và cháy lớn, một mình em mải mê dập lửa nhưng không thành; cửa bếp cháy to, em không thể nào thoát được ra ngoài; em vừa khóc vừa kêu cứu rồi ngất xỉu giữa đám cháy. Vì nhà ở trong ngõ sâu, lại vào thời điểm mọi người hầu hết đều đi làm nên phải mất một hồi lâu mọi người mới đến để dập tắt lửa, cứu em ra ngoài.
Khi đó em bất tỉnh, quần áo, mặt mũi cháy đen, tay chân bị tuột da, cơ thể sưng mọng, tính mạng bị đe doạ. Ngay lập tức, mọi người gọi xe đưa em lên bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên do cơ thể em bị bỏng quá nặng nên các bác sỹ ở đây đã chuyển em lên Viện bỏng Quốc gia. Tại đây, sau 20 ngày cấp cứu, được các y, bác sỹ nhiệt tình cứu chữa, em Nguyễn Thị Lan Anh đã qua cơn nguy kịch. Các bác sỹ kết luận, em bị bỏng gần 50%, trong đó 20% cơ thể bỏng độ 4, mặt mũi, da của em hầu như đã bị biến dạng, thường xuyên đau ngứa, 2 tay co cơ, không cử động được, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do mẹ giúp đỡ.
Nhà nghèo, chỉ có 2 mẹ con, bản thân mẹ em lại bị bệnh lao mãn tính, cơ thể gầy gò, sức khoẻ yếu; ngoài ngôi nhà cấp 4 xây tạm rộng chưa đầy 10 mét vuông, gia tài duy nhất của 2 mẹ con là 1,9 sào ruộng khoán, chiếc giường để nghỉ ngơi và chiếc xe đạp cũ. Họ hàng, người thân của 2 mẹ con đều có hoàn cảnh khó khăn nên cũng không giúp đỡ mẹ con em được nhiều.
Ngày em đi cấp cứu trên Hà Nội mẹ của em phải chạy vạy khắp mọi nơi mới vay mượn được 60 triệu đồng chữa bỏng cho em. Hiện tại, cuộc sống của 2 mẹ con hết sức thiếu thốn, khó khăn, nợ vẫn chưa trả được; bản thân em Lan Anh vẫn đau ngứa hàng ngày, 2 bàn tay bị co lại, tay trái teo đi không cử động được. Năm nay mới 13 tuổi nhưng do bỏng quá nặng nên khuôn mặt em bị biến dạng trông như khuôn mặt của một người già. Bác sỹ nói em cần phẫu thuật và chỉnh hình mới may ra mới hết đau ngứa và hoạt động bình thường.
Em Nguyễn Thị Lan Anh hiện đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi cho chị Nguyễn Thị Chiếm, mẹ em Lan Anh, theo địa chỉ trên hoặc Văn phòng đại diện báo NNVN tại ĐBSCL số 49 Lý Tự Trọng – TP Cần Thơ, ĐT: 07103835431; chúng tôi sẽ chuyển giúp tới quý vị.