Triển lãm mang tên “Một James Joyce quốc tế” sẽ đến với công chúng thủ đô vào các ngày từ 10-20/9 tới tại L'Espace- Trung tâm văn hoá Pháp- 24 Tràng Tiền với sự phối hợp của Đại sứ quán Irenland.
Triển lãm kể về câu chuyện của nhà văn người Irenland, James Joyce (1882-1941)-một trong những nghệ sỹ vĩ đại của thế kỷ 20. Tư tưởng và sự ảnh hưởng của ông mang tính toàn cầu, nhưng tất cả đều sâu thẳm bắt nguồn từ thành phố quê hương ông, Dublin. Và có thể nói, Joyce (ảnh) là biểu tượng cho một tinh thần hiện đại của đất nước Irenland.
James Augustine Aloysius Joyce (tiếng Irenland: Seamus Seoighe) là một nhà văn và nhà thơ đặc biệt của xứ Ireland, được đánh giá là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông đặc biệt nổi tiếng với tiểu thuyết bước ngoặt Ulysses (1922). Ông có một câu nói bất hủ rằng “Nếu Ulysses không phải được viết ra để đọc, thì cuộc sống không phải sinh ra để được trải nghiệm, bởi lẽ chẳng có gì trong đó là cuộc sống cả".
Trong ngày khai mạc triển lãm, bộ phim Người Dublin của đạo diễn J. Huston sẽ được công chiếu. Bộ phim được Huston xây dựng từ tập truyện ngắn cùng tên của Joyce vào năm 1987.