| Hotline: 0983.970.780

Một màn đón tiếp toát mồ hôi lạnh

Thứ Bảy 03/02/2018 , 09:30 (GMT+7)

Một chuyên cơ đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) trở về Nội Bài, đó là điều mà người hâm mộ rất vui mừng khi thấy Vietjet Air đứng ra đảm đương.

Thế nhưng, khi huấn luyện viên Park Hang Seo và những cầu thủ đã cười nói hân hoan giữa công chúng, thì một sự thật khiến dư luận bẽ bàng: trên chuyến bay ấy, Vietjet Air đã “chiêu đãi” đội tuyển U23 Việt Nam bằng một màn biểu diễn bikini cực kỳ lố bịch.

th1517127872-8076215146937
Hình ảnh bị người hâm mộ phản đối

Cục trưởng Cục Hàng không - Đinh Việt Thắng cho biết chỉ cấp phép cho Vietjet Air thực hiện chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Thường Châu, và Vietjet không xin phép tổ chức hoạt động trình diễn bikini trên máy bay. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu thanh tra bộ phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và đề xuất hướng xử lý đối với những hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trên chuyến bay Vietjet Air khiến cộng đồng bức xúc.

Như một cách chữa cháy, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet Air đã có thư nhỏ về scandal khó tưởng tượng kia, với sự đổ lỗ khá ngây ngô rằng: “Tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi. Hơn nữa, một diễn viên đã tự ý xin chữ ký và chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội hình ảnh ngoài không gian tiết mục…”.

Tất nhiên, thái độ quanh co của lãnh đạo Vietjet Air không thể thuyết phục được ai, bởi lẽ một chân dài quen thuộc xuất hiện trong màn bikini trên là người mẫu Lại Thanh Hương đã lên tiếng tường trình chi tiết: “Ngày 25/1 tôi nhận được lời mời thu xếp 8 bạn người mẫu diễn bikini trên máy bay Vietjet Air trên chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam, giấy tờ và trang phục sẽ do bên Vietjet Air lo. Tôi nhận lời vì việc diễn bikini cũng là một công việc của một người mẫu và đã từng hợp tác với Vietjet Air show diễn bikini như vậy, phần cũng vì rất háo hức gặp đội tuyển U23. Tôi coi các em như những người truyền cảm hứng tới những người không biết nhiều về bóng đá như tôi. Lịch trình đi sẽ là tối thứ bảy 27/1 bay Sài Gòn, khuya chủ nhật 28/1 bay Nội Bài - Thường Châu, qua tới Trung Quốc sẽ quay đầu bay về Việt Nam”.

Chính người mẫu Lại Thanh Hương cũng nhanh chóng nhận ra hành vi biểu diễn bikini trên chuyến bay đón đoàn U23 Việt Nam là phản cảm: “Dù bất kỳ lý do gì thì tôi cũng chân thành xin gửi lời xin lỗi tới mọi người, vì không cẩn trọng trong trang phục và thể hiện sự thân thiết quá mức với các tuyển thủ U23. Tôi xin lỗi đặc biệt đến người hâm mộ bóng đá, vì trong không khí tự hào đón đội tuyển trở về, những hình ảnh của tôi đã gây ảnh hiệu ứng không tốt, làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ. Tôi gửi lời xin lỗi tới các bạn người mẫu Việt Nam vì hành động của tôi đã khiến danh xưng “người mẫu” bị ảnh hưởng. Tôi đã suy nghĩ và tự dằn vặt rất nhiều về hành động đã qua. Mong mọi người suy xét, thông cảm cho tôi!”.

Vậy mà, kỳ lạ thay, những người bỏ tiền để tổ chức biểu diễn bikini là lãnh đạo Vietjet Air lại tìm mọi cách chối tội và đùn đẩy trách nhiệm sang người khác.

Đây không phải lần đầu tiên Vietjet Air có màn khoe da khoe thịt đáng sửng sốt. Năm 2011, Vietjet Air từng tung ra những hình ảnh quảng cáo với những tiếp viên trong trang phục bikini, và ngay sau đó có màn trình diễn bikini trên chuyến bay, bị Cục Hàng không xử phạt 20 triệu đồng. Khi ấy, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet Air đã trả lời tỉnh bơ: “Chúng tôi không quan tâm đến việc người ta liên kết hãng hàng không của mình với hình ảnh bikini… Nếu được cho làm lại như thế, tôi vẫn sẽ làm… Việc gì làm cho mọi người hạnh phúc thì chúng tôi hạnh phúc”.

Trên chuyến bay đưa đội tuyển U23 trở về, Vietjet Air đã tiếp tục chiêu trò mà họ cho là một cách ban thưởng dành cho những thượng khách.

Trong kinh doanh, cái gì có lợi thì doanh nhân sẽ thực hiện. Vietjet Air đã bố trí một chuyến bay riêng để đón đội tuyển U23, dù đoàn bóng đá Việt Nam đã đặt sẵn vé từ trước ở một hãng hàng không khác. Vietjet Air muốn tranh thủ tình yêu bóng đá để đánh bóng thương hiệu, nhưng phương pháp dùng màn biểu diễn bikini đã hoàn toàn lệch lạc.

vne220455129
Chuyến bay mang số hiệu VJ269 được sơn dòng chữ đỏ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đưa U23 về nước

Ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ: “Thật hổ thẹn cho trò diễn hạ cấp khi cho các cô ả ăn mặc hở hang đón các cầu thủ U23 trên chuyến bay của hãng Vietjet Air từ Trung Quốc về. Thật nhục cho quốc thể và thương cho mấy cháu vừa mới tạo được cú hích đầy cảm hứng tuyệt vời cho nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đã bị tấn công bằng xác thịt trên đường trở về quê nhà".

(Kiến thức gia đình số 5)

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.