| Hotline: 0983.970.780

Một ngày phát hiện 2 nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân

Chủ Nhật 07/10/2018 , 07:28 (GMT+7)

Hai thi thể của nam giới được người dân phát hiện trong sáng và chiều 6/10, tại xã Yên Giang (Yên Định, Thanh Hóa) và xã Quảng Phong (Quảng Xương, Thanh Hóa).

Chính quyền địa phương tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Vào khoảng 16h30, ngày 6/10, tại khu vực cống Hội, thôn 3, xã Yên Giang, người dân địa phương phát hiện thi thể nam khoảng 50 tuổi đang trong quá trình phân hủy, hai mắt không còn nguyên vẹn, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. Cách nơi thi thể nạn nhân khoảng chừng 200m, người dân còn phát hiện một chiếc áo bệnh nhân nằm trên bờ.

Sau gần 2h đồng hồ, thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương tổ chức vớt lên bờ.

Người dân địa phương cho biết, mấy ngày trước, có thấy người đàn ông này đi lang thang qua khu vực này.

Trước đó, vào sáng 6/10, người dân đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Phong phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong bên lề đường. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo xanh, quần bò, nằm nghiêng ở tư thế tay ôm đầu. Cách thi thể nạn nhân khoảng 2m, có một chiếc xe máy nằm dưới mương.

Danh tính nạn nhân được xác định là Triệu Minh Đức (26 tuổi), trú tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương. Anh Đức đang làm việc tại một chi nhánh của Viettel ở huyện Quảng Xương.

Hiện nguyên nhân cái chết của các nạn nhân đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.