Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang gây sốt ở rạp.
Phim khởi chiếu hôm 30/9 và lập tức khiến người xem tranh cãi. Người thì nói phim hay, đẹp, hấp dẫn, người thì chê phim nhạt, kết cấu đều đều, dễ cười, dễ khóc cũng dễ… quên.
Nhưng dù thế nào, tên của bộ phim đầy màu sắc này bỗng tạo ra một trào lưu chế tên “Tôi thấy…” rất vui. Kiểu như: Tôi thấy bia mồi trên bàn nhậu; Tôi thấy đèn vàng trên đèn xanh; Tôi thấy quan tài trong… nghĩa trang; Tôi thấy lương về trong giấc mơ…
Thậm chí bóng đá cũng không ngoài cuộc: Tôi thấy Man đỏ trên Man xanh. Rồi tối 3/10, sau khi Chelsea bất ngờ ngã ngựa trước Southampton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh trên sân nhà Stamford Bridge, có một loạt “chế” khác theo phim nói trên ra đời. Nào là “Tôi thấy nguy rồi Chelsea ơi”; “Tôi thấy đi rồi ông Nhô ơi…”.
Ở bên nước Anh, Mourinho tất nhiên biết mình phải gánh chịu những gì hướng về mình sau trận thua này. Vì thế, ông lập tức phủ đầu dư luận và cả ông chủ của mình để nếu ai đó muốn sa thải ông phải nghĩ thật kỹ.
“Tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Chúng tôi đang ở thời khắc khó khăn nhưng không vì thế mà lảng tránh sự thật. Các trọng tài e ngại đưa ra quyết định có lợi cho Chelsea”, Mourinho nói khi đổ tội cho trọng tài làm mất một quả phạt đền của Chelsea ngay trước thời điểm Mane nâng tỷ số lên 2-1 cho Southampton.
Sau khi đổ lỗi cho trọng tài, Mourinho quay sang cảnh báo cả ông chủ Abramovich: “Nếu CLB muốn sa thải tôi thì họ sẽ làm điều đó vì tôi không chối bỏ trách nhiệm. Nhưng đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử Chelsea. Nếu họ sa thải tôi nghĩa là họ sa thải HLV giỏi nhất trong lịch sử CLB”.
Mourinho cũng thừa nhận Chelsea bây giờ rất khó bảo vệ chức vô địch vì khoảng cách với đội đầu bảng rất lớn và Chelsea sẽ quyết tâm cho mục tiêu nằm trong Top 4. Điều này có nghĩa là: “Mou đã thấy ngay vàng rơi khỏi tay Chelsea”.