| Hotline: 0983.970.780

Nếu chỉ đá một hiệp

Thứ Tư 08/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Sau vòng 14, vấn nạn trọng tài của V-League đã được tờ Football Channel Asia cho đăng tải một cách chi tiết.

Tờ thể thao uy tín này dẫn lời hậu vệ Quế Ngọc Hải của SLNA: “Tôi sẽ không đưa ra bình luận cụ thể nào về các quyết định của trọng tài bởi đã có rất nhiều tình huống các cầu thủ của chúng tôi bị phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi còi".

Bên cạnh đó, bài viết trên Football Channel Asia cũng trích lời thầy Giôm nhận định về tình huống trung vệ Franklin phải nhận thẻ đỏ. Nhà cầm quân người Pháp phát biểu: “Tình huống thẻ đỏ dành cho trung vệ Franklin là xác đáng, anh ta quá nóng nảy khi trả đũa đối phương. Nhưng một khi phạt Franklin, trọng tài cũng nên xử phạt với cầu thủ số 10 của Hải Phòng (Stevens) vì hành vi khiêu khích".

Cũng liên quan tới vấn đề trọng tài, HLV Lê Huỳnh Đức cũng phàn nàn về những quyết định bất lợi cho SHB Đà Nẵng trong cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy.

Điều đáng nói, tất cả những chỉ trích sau vòng 14 đều xoay quanh những tình huống trong hiệp 2, thời điểm mà cầu thủ cũng như trọng tài đều mất dần sự tỉnh táo và tập trung cao nhất. Vậy nếu bỏ qua hiệp thi đấu “thiếu tỉnh táo” này, kết quả sẽ như nào?

Câu trả lời là Becamex Bình Dương vẫn sẽ ở ngôi số một V-League, thậm chí dẫn đầu một cách thuyết phục. Nếu chỉ tính riêng kết quả trong 45 phút đầu tiên, đội bóng đất Thủ sẽ có tới 32 điểm, cao hơn cả con số 29 hiện tại và bỏ cách nhóm còn lại đến 7 điểm.

SLNA, HAGL hay SHB Đà Nẵng, những CLB kêu ca rất nhiều sau vòng 14, lại có kết quả khá trái ngược. Nếu như SHB Đà Nẵng tăng 2 bậc lên vị trí thứ 7 thì SLNA thậm chí nhảy cóc tới 4 bậc. Trong khi đó, đội bóng phố Núi lại xếp đội sổ với chỉ 11 điểm.

HAGL cùng với FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T thuộc nhóm những đội đá hiệp 1 dở nhất V-League. Đội đang xếp thứ nhì V-League (Thanh Hóa) đứng thứ 11 nếu trận đấu chỉ kéo dài trong 45 phút, còn đại diện Thủ đô chia sẻ vị trí cuối bảng với đám trẻ nhà bầu Đức.

Có người xuống thì phải có kẻ lên. Đồng Tháp và QNK Quảng Nam là hai đội có thành tích đá 45 phút đầu tiên thuộc hàng tốt nhất nhì V-League khi lần lượt chia sẻ hai vị trí thứ 3 và thứ 4. Thành tích ấy khác xa khu vực cầm đèn đỏ mà họ đang rơi vào.

Nguyên nhân của việc này nằm ở chất lượng nội binh của hai đội bóng này. Đồng Tháp có nhiều cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm trong những phút quyết định, còn Quảng Nam lại phụ thuộc quá nhiều vào chân sút ngoại Patiyo. Danh hiệu “đội bóng một hiệp” rất xứng đáng với hai CLB này.

Với những đội bóng có lực lượng cầu thủ nội ổn định như Than Quảng Ninh, Đồng Tâm Long An, thành tích của họ gần như tương đương, dù trận đấu kéo dài 45 hay 90 phút.

Chính bởi vậy mà dù V-League mới đi qua được một nửa, FLC Thanh Hóa đã được trao danh hiệu “vua ngược dòng”. Họ luôn ghi nhiều bàn thắng trong hiệp 2 và đảo ngược tình thế một cách đầy bất ngờ. Chiến thắng 3-2 trước Sanna Khánh Hòa vòng 14 với pha lập công quyết định của sao nhập tịch Lê Văn Tân ở phút 78 là minh chứng rõ nét cho điều ấy.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất