| Hotline: 0983.970.780

Nếu chị này vụng nội trợ mà giỏi thương trường thì cũng quy luật thôi!

Thứ Hai 08/10/2018 , 06:50 (GMT+7)

Có lẽ anh cháu tốt tính nên hơi yếu đuối, bù trừ lần này là một người sắc sảo, giỏi giang bao đồng (có nghĩa là thơm thảo và hào sảng đấy chứ)...

Cô Dạ Hương kính mến!

Bố mẹ chỉ có hai anh em cháu, nhưng số của anh cháu không suôn sẻ như cháu. Có lẽ vì anh không vượt qua được những cú sốc. Cú sốc thứ nhất, bố mẹ bỏ nhau (hồi anh và cháu chưa lập gia đình), cú sốc thứ hai bố qua đời quá sớm dù các cháu không sống cùng với bố nữa và cú thứ ba, trắng tay trong làm ăn bởi gã bạn thân lừa.

Cô ạ, không phải là anh của mình, huyết thống không gì sánh được mà cháu khen anh chứ tính tình anh rất hay cô ạ. Anh sống tình cảm giống bố, trong khi mẹ cháu thì không biết nói sao cho cô hình dung được nữa. Chính vì thế mà khi bố quyết ra khỏi nhà để sau đó ly dị mẹ và bố còn bị nan y theo ông bà sớm, anh như buông xuôi vậy cô. Làm ăn trục trặc mãi, cuối cùng về mo.

Cũng bởi anh và vợ rất xung khắc. Anh thương vợ thương hai đứa con và vợ anh cũng biết điểm yếu ấy của anh nên hay làm già, có chuyện là làm già để chuyện cứ to ra, bởi khi mẹ cháu nhảy vào thì chiến tranh lan rộng. Chỉ có cháu mới hạ hỏa được mọi người, hàn gắn lại. Vì là con cả nên anh phải sống với mẹ và vợ anh với mẹ thì thôi rồi, ngày nào cũng có chuyện.

Tình cảnh ấy cô biết rồi đó, anh đã gặp một người. Như bố cháu cũng đã gặp một người, cháu không trách ai cả. Tính anh cháu như thế, vợ anh ấy như thế, thì anh phải gặp ai đó thôi. Nếu cháu mà như chị dâu chắc chồng cháu cũng không chung thủy được, trước sau gì cháu cũng mất chồng thôi. Ban đầu không ai phát hiện được anh có bồ, rồi cháu thấy anh lạ lạ, anh ly thân tại nhà, mẹ cháu cứ nghĩ như bố ngày trước, trung niên thì đàn bà cũng thích nằm riêng nói chi đàn ông. Cuối cùng chính anh thú nhận cô ạ. Mẹ cháu làm loáng toáng lên, mẹ thì chuyện gì cũng một phản ứng kiểu thế. Nên mẹ mất bố, giờ có thể mẹ mất cả con trai và hai cháu nội nữa.

Chị dâu đã đưa con về nhà ngoại, tuyên bố cấm vận cả nhà nội, bố nó đương nhiên phải bị phạt nặng rồi. Kiểu phạt ấy nói lên tính cách và tâm địa của chị. Cháu nghĩ, hết duyên là hết, chị ấy cũng quá ít phẩm chất để luyến tiếc. Rồi hai đứa con sẽ tự hiểu ra như anh và cháu với chuyện của bố mẹ.

Vấn đề là người mà anh cháu chọn lại không như cháu mong muốn, nghĩa là một người phải khác để anh cháu hạnh phúc chứ cô. Chị này giỏi làm ăn, rất sắc sảo, nhưng nội trợ không biết gì, cả đời chưa rửa một cái bát. Chị có một con riêng, du học và sống ở bên ấy, chị có mẹ góa chăm cho, chị chỉ mỗi việc làm ra tiền để bao bịc mẹ và hai đứa em đã có gia đình. Chị rất bao đồng, so ra thì anh cháu lép vế hẳn. Cháu nên có ý kiến không cô? Thấy mà không ngăn cản để tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tàn đời còn chưa yên nữa, đúng không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Chúng ta không dừng lại để phân tích những cú sốc của anh cháu từ chuyện bố mẹ nữa. Nhưng nói chung, bố không phải là tấm gương, hay hớm gì chuyện vợ chồng bỏ nhau mà gương với kính, đúng không? Nhưng cuộc đời các con hay lồng trong cuộc đời của bố mẹ, nói cách khác, là số phận bố mẹ sinh ra số phận đứa con. Nhất là con trai, không có di truyền bỏ nhau nhưng tính nết ấy, cô vợ ấy, bỏ cũng được mà ở cũng khổ.

Có những cuộc hôn nhân rất trái khoáy. Như tính nết anh cháu mà cháu ca ngợi ấy, bù trừ cho cô vợ quá mức dữ dằn, khốc liệt. Đây cô nói dữ cái tâm chứ không nói dữ cái mồm, có người khẩu xà nhưng tâm phật. Chị dâu cháu vừa dại vừa kém, chồng đã thú nhận, nên để xem cô kia ra sao, đối thoại với chồng, đối thoại với người kia và nên, rất nên đối thoại với chính mình, tính nết, tình yêu, trong mình, của mình. Ở đây chưa gì đã đùng đùng lôi con đi, còn ra cái điều cấm vận cả mẹ chồng, em chồng. Liệu có cấm vận được tình phụ tử không mà làm già, có câu già néo đứt dây.

Trên con đường số phận đời riêng, anh cháu sẽ gặp ai đó. Và đã gặp. Biết đâu sẽ còn gặp nữa. Anh phải hướng ngoại, nhìn ngó, thích thú ai đó, rồi trai với gái, đàn ông đàn bà. Có lẽ anh cháu tốt tính nên hơi yếu đuối, bù trừ lần này là một người sắc sảo, giỏi giang bao đồng (có nghĩa là thơm thảo và hào sảng đấy chứ). Kệ anh ấy đi cháu, đàn ông khi đã thú nhận với vợ là đã quyết tâm, anh sẽ không dừng lại. Nếu chị này vụng nội trợ mà giỏi thương trường thì cũng quy luật thôi, không ai toàn diện cả.

Vấn đề là cháu tiếp cận chị dâu dễ hơn nên tìm cách gặp để cho các cháu nó yên. Lá rụng về cội, biết vậy nhưng khi chúng trưởng thành còn dài, cô ruột duy nhất, không ai thay cháu để đến với con của anh mình đâu. Chuyện gì rồi cũng xẹp xuống, nguôi ngoai, thời gian thu xếp. Nhưng các cháu đang sống với nội và bố, cú sốc này đừng để thành sẹo lớn trong tâm tư và tính cách chúng. Và anh của cháu, vợ chồng ly thân, tan nát kéo dài, kệ anh ấy, anh phải chống đỡ nhiều thứ, mẹ cháu cũng vậy, hãy để yên cho bà, cái uy của mẹ, của mẹ chồng, đừng khuấy đảo. Thế cháu nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.