Cụ thể, một tài khoản trên facebook có tên là Miura Toshiya (tên đầy đủ của HLV trưởng ĐTVN) đã viết: "Xin lỗi mọi người. Mọi chuyện quá đau đớn, Thái Lan là một đội bóng mạnh và trận đấu hôm 13/10, chúng tôi yếu hơn họ.
Đội tuyển thua nhưng người hâm mộ đã không quay lưng lại với chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Có lẽ tôi sẽ không còn huấn luyện các bạn lần nào nữa, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt".
Chính từ những dòng chữ này mà cộng đồng mạng xôn xao thông tin nhà cầm quân người Nhật từ chức. Thậm chí, có người còn suy luận rằng, quyết định “trảm” ông Miura thực ra đã xuất hiện trong cuộc họp của VFF, ngay trước thềm cuộc đọ sức Việt Nam - Thái Lan.
Nhưng liệu đấy có là sự thật không? Câu trả lời, dĩ nhiên là không. Để ý một chút sẽ thấy, trong danh sách bạn bè của tài khoản facebook nói trên, chẳng hề có tuyển thủ Việt Nam nào. Ngay cả những “con nghiện” mạng xã hội như Lê Công Vinh hay Mạc Hồng Quân cũng không hề xuất hiện.
Là thầy của Công Vinh, Hồng Quân, nếu HLV Miura “xịn” là chủ của tài khoản đăng thông tin kể trên, hiển nhiên họ cũng là bạn và theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội.
Đó là còn chưa kể, HLV Miura không có thói quen dùng facebook. Không những vậy, ngay trong sáng qua 15/10, thời điểm rộ lên thông tin ông nói lời tạm biệt ĐTVN, người ta vẫn thấy chiến lược gia 52 tuổi đi làm bình thường.
Lãnh đạo VFF cũng xác nhận, họ chưa hề nhận được tuyên bố chính thức nào từ HLV Miura. Tổng Thư ký Lê Hoài Anh còn khẳng định: “HLV Miura sang Việt Nam làm việc trong bối cảnh các ĐTQG chưa gặt hái được nhiều thành tích nhưng dưới sự dẫn dắt của ông, các đội tuyển đã có những thứ hạng cao, đấy là điều rất đáng ghi nhận”.
Đến đây, có thể khép lại câu chuyện về tính xác thực của chuyện HLV Miura từ chức. Nhưng đặt tình huống ngược lại, nếu điều ấy xảy ra thì sao.
Câu trả lời hẳn chưa xuất hiện trong đầu bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào.