| Hotline: 0983.970.780

Nếu yêu là quá mù quáng

Thứ Ba 11/06/2013 , 11:45 (GMT+7)

Cái gì qua thì đã qua, đừng hy vọng, phải có gan và cả sáng suốt nữa.

Ảnh minh họa
Cô thân mến!

Cháu là người đã xin cô tư vấn cách đây 1 năm. Năm đó, cháu yêu anh trai của người yêu cũ. Khi xác định đến với nhau thì anh làm ăn bị thất bại nên bọn cháu đã chia tay. Dạo đó cô đã khuyên, nếu không chờ anh thì cũng chờ cho tim mình bớt đau rồi mới tính tiếp với ai đó.

Cháu đã nghe cô, vẫn đợi mình nguôi ngoai nhưng vẫn có ý chờ anh vì cháu rất yêu anh. Gần đây anh ấy liên lạc lại, nhưng đã có gia đình và có một cháu trai kháu khỉnh. Nghe vậy cháu buồn nhiều lắm, nhưng đành tự an ủi mình cố gắng quên anh.

Hôm trước anh về quê và mời cháu đi uống nước. Anh kể mọi chuyện cho cháu nghe. Anh bảo chia tay cháu vì khi đó anh nợ nhiều, vả lại cũng sợ nếu chúng cháu đến với nhau, cháu sẽ không đối diện được với em trai anh. Tưởng chừng anh sẽ ổn định khi lấy vợ, vậy mà lại xảy ra không biết  bao nhiêu chuyện.

Bố anh cặp bồ với vợ của cậu ruột anh. Sau đó, ông lại bị ung thư phổi, anh lại phải chạy tiền để lo cho bố trị xạ. Rồi đến em trai anh chơi lô đề cờ bạc bị bắt trong vụ ở Bắc Ninh, anh cũng phải lo tiền, rồi nhờ người quen xin cho em không bị ngồi tù.

Trong khi đó, vợ anh lại đang theo học văn bằng 2, lại có bầu rồi sinh con. Thời gian đó, anh vẫn làm trong thư viện của một trường đại học, vì thiếu tiền, anh đã dính vào một vụ chạy điểm cho hệ cao học của trường, rồi bị công an động đến, anh phải xin nghỉ làm ở trường.

Anh nhờ người quen xin vào làm thư viện của một cơ quan công an, nhưng người quen đó cũng cầm tiền của anh chạy mất. Giờ anh đã đổi đất ở để lấy một trang trại khá rộng cách xa chỗ anh ở hiện nay.

Quan trọng là vợ chồng anh sống không hạnh phúc. Theo như lời anh kể, vợ anh là người có tính tiểu thư lắm. Vợ sinh, anh chăm tất, ban ngày đi làm, tối về trông con cho vợ ngủ. Thời gian vợ sinh con và mang bầu, không đi học được, phải thuê người học hộ, rồi tiền thuê nhà, tất cả anh đều lo hết, không than phiền.

Nhưng chị ấy lại khinh chồng. Hôm đi uống nước với nhau, anh cho cháu đọc tin nhắn của vợ, cháu thật sự thấy gia đình anh có vấn đề lớn. Anh nói, anh rất tâm lý với vợ (điều đó thì cháu tin vì khi yêu anh, anh cũng rất tâm lý), hơn nữa anh là người hiền lành thật thà.

Có lần chán quá, anh đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng em trai cứu sống. Qua cử chỉ và cách nói chuyện, cháu biết anh còn yêu cháu nhiều. Anh nói, ngày xưa yêu cháu thế nào thì bây giờ và mãi mãi về sau anh cũng sẽ dành nguyên vẹn tình yêu đó cho cháu.

Cháu cũng còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng cháu không thể bên anh, bởi như thế, cháu sẽ đẩy anh ra xa vợ con, đúng không cô? Hơn nữa cháu cũng còn tương lai của mình nữa. Cháu 27 tuổi, không thể cứ tiếp tục mối quan hệ này được. Hiện tại, chúng cháu hoàn toàn trong sáng, nhưng lâu dài làm sao có thể nói trước được.

Mấy hôm nay anh nhắn tin cháu không nhắn lại, gọi điện cháu không nghe. Cháu sẽ phải dứt khoát đúng không cô? Cháu sẽ thấy lương tâm mình cắn rứt, sẽ có lỗi với vợ con anh. Nhưng cháu thương anh nhiều lắm, một người luôn khát khao vươn lên, vậy mà cuộc sống lại toàn mang lại cho anh đau khổ.

Cô giấu email giúp cháu nhé!

Cháu thân mến!

Cô nghĩ nhiều đến những vấn đề cứ rối bời lên mãi của cái gia đình ấy. Việc ông bố lại đi tòm tem với vợ của cậu ruột con mình, đó là sự sa đọa không thể biện minh được. Chuyện bị bệnh nan y của ông ấy có vẻ không liên quan đến việc vô đạo ấy nhưng người đời thâm sâu, họ cũng không thể không phán xét nếu biết.

Rồi cậu em trai (người yêu cũ của cháu chăng?) vướng lô đề, sao lại bỏ tiền ra để chạy án tù mà không nghĩ cách khác, ai làm nấy chịu, nó đã hư thì anh trai sẽ cứu nó được mấy lần trong khi nhà đã dột từ nóc như vậy?

Rồi cưới vợ không vì yêu, chưa đi làm mà đã học văn bằng 2 để khi mang bầu thì thuê người đi học hộ (ở chỗ này xét cho cùng lại dây đến pháp luật rồi đó). Lại nữa, vì kẹt tiền nên dính vào đường dây mua điểm cho cánh cao học, bị công an sờ gáy, phải mất việc ở trường đại học.

Rồi lại chạy tiền để mua việc ở một thư viện của đơn vị công an, eo ơi, sao toàn những việc đùa với tử thần, cô nghe mà khiếp hãi. Điều đó nói lên cái gì, vắn tắt thôi, nó nói rằng nền tảng đạo đức gia đình ấy rất kém, thậm chí là không có, nên những thành viên cứ rối tung trong cái vòng tình- tiền- nợ…

Cháu thương là cảm thương và nếu cứ yêu thì quá mù quáng. Mới có 1 năm không liên lạc mà cậu ta đã làm xong những việc trọng đại không ngụy biện nổi là cưới vợ và có con. Cậu ta có để nguôi quên gì đâu, chia tay cháu vì đang nợ, cưới vợ thì có giải quyết được nợ không? Hay là đã đâm đầu vào ôm một cục nợ khác, là cô vợ trái nết trái tính ấy?

Cô đã thấy bao nhiêu người mãi mãi không ngóc đầu lên được vì chính họ đã tạo ra những trạng huống chết người mà cứ đổ cho hoàn cảnh. Con còn bé tí, vợ chưa nghề ngỗng gì, bỏ làm sao mà lại đi nói yêu thương người cũ?

Thư cháu những chỗ có dấu hỏi đều đã có câu trả lời mà thâm tâm cháu muốn nghe cô khuyên khác cơ. Không, không có lời nào khác cả, dứt khoát không chui vào mớ bòng bong ấy.

Vợ càng vô học (dù có mấy văn bằng đi nữa), càng khó thoát ra, ông bố như thế, em trai như thế, cháu dính với cậu ta làm gì, cháu đương đầu nổi không? Cái gì qua thì đã qua, đừng hy vọng, phải có gan và cả sáng suốt nữa.

Loại đàn ông lỡ dại đi cưới vợ quái đản về, thì mồm miệng sinh động lên lắm, để giải khuây đó mà. Nhất định người để thư giãn không phải là cháu đâu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.