Thất bại trong hai trận ra quân tại bảng đấu này trước Dinamo Zagreb và Olympiakos khiến Arsenal không còn đường lùi, họ buộc phải giành chiến thắng ở Emirates để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng khốn thay cho “Pháo thủ”, họ đụng "gã khổng lồ" xứ Bavaria.
Ai cũng biết Bayern Munich mạnh thế nào, chơi bóng ra sao và có những thành tích gì. Đã thế, suốt 9 trận ở Bundesliga kể từ đầu màu năm nay, “Hùm xám” đều toàn thắng và cả hai trận đấu đầu tiên ở bảng đấu này, đoàn quân của Guardiola cũng chẳng mất quá nhiều sức để có được 6 điểm trọn vẹn trước những đối thủ mà Arsenal đã phải trắng tay.
Với tâm thế đó, không nhiều người đủ lạc quan để tin Arsenal sẽ giành thắng lợi trước Bayern Munich hay chí ít sẽ có được 1 điểm, dù đôi khi Arsenal có thể “lên đồng” như kiểu họ đánh bại Manchester United đến 3-0 ở giải đấu quốc nội cách đấy không lâu.
Vậy nhưng, điều ít ngờ ấy đã tới. The Gunner dám chơi đôi công với đối thủ vốn là bậc thầy chơi tấn công như Bayern Munich. Và chính lối chơi cởi mở ấy, đã biến cuộc đấu thành show diễn của hai thủ thành danh tiếng.
Peter Cech trong lần đầu tiên bắt chính cho Arsenal ở đấu trường châu Âu đã chứng tỏ sự dày dạn kinh nghiệm của anh hữu dụng hơn nhiều so với Ospina, người bắt chính ở hai trận đầu tiên và mắc nhiều sai lầm.
Thủ môn người Séc có không dưới 3 lần cứu thua cho Arsenal trong những tình huống dứt điểm của Alcantara hay Vidal. Sau trận đấu, tiền đạo Giroud phải dành lời khen ngợi cho Petr Cech và Cech được chấm điểm cao nhất (8,5) trong số các cầu thủ Arsenal ở trận này.
Phía bên kia khung gỗ, Manuel Neuer với phản xạ cực tốt cùng với sự lì lợm cũng đã từ chối những cơ hội mười mươi của Ozil hay đặc biệt là pha đánh đầu ở cự ly khoảng 3 m của Theo Walcott - một pha cứu thua vào hàng thần thánh khiến cả Walcott và các cầu thủ Arsenal ngẩn ngơ.
Dù hiệp 1 khép lại với tỷ số 0- 0 nhưng chính hai "siêu nhân" trong khung thành hai đội đã đẩy hiệp đấu lên ngưỡng gay cấn và hấp dẫn.
Sang hiệp 2, người xem tiếp tục được chứng kiến thế trận tấn công liên hồi giữa hai đội bóng mà vai chính vẫn là Peter Cech và Manuel Neuer. Cũng ở đầu hiệp 2 để mang đến sức tân công mới, Guardiola quyết định rút Alonso và Vidal ra, trong khi ông Wenger tung Giroud và Chamberlain.
Nhưng cho dù hàng công có cố gắng đến mấy, hai thủ môn ở hai đầu sân bóng vẫn chơi xuất thần khiến đồng nghiệp nản đến nao lòng. Và tưởng như trận đấu rồi sẽ khép lại không bàn thắng thì đến phút 77... Neuer đã lên tiếng.
Từ pha đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm, buộc Neuer phải băng ra ngăn cản. Nhưng tai họa thay, “Quả bóng vàng FIFA World Cup 2014” không thể chạm tay vào bóng và bóng bật vào người Giroud đi luôn vào lưới Bayern Munich trong sự sững sờ của cả sân Emirates.
Arsenal đã mở tỷ số theo cách mà họ không ngờ nhất, nhưng bất ngờ hơn vẫn là các cầu thủ Bayern Munich, những người không nghĩ rằng Neuer mắc sai lầm.
Bàn thua khiến Bayern Munich không còn là chính mình, họ tiếp tục mắc sai lầm ở phút 90+4 khi để mất bóng quá nguy hiểm trước khung thành. Bellerin tạt bóng “dọn cỗ” cho Ozil đệm bóng cận thành. Ở khoảnh khắc “Hùm xám” rơi xuống địa ngục ấy, Neuer vẫn cố nhoài người đẩy bóng ra khỏi khung thành nhưng pha ngăn cản ấy chỉ qua mắt được trọng tài chính chứ không qua mắt được ông “vua áo đen” đứng sát khung thành.
Bayern Munich thua chung cuộc 0-2. Neuer từ người hùng thành tội đồ.