| Hotline: 0983.970.780

Ngày trở về của 21 ngư dân

Thứ Hai 23/04/2012 , 09:49 (GMT+7)

Các ngư dân lên bờ trong niềm vui vỡ òa, nước mắt mừng vui của người thân sau 48 ngày đêm thấp thỏm, mỏi mòn chờ đợi, ngóng trông.

Lãnh đạo xã An Vĩnh (bên phải) thăm hỏi các ngư dân của tàu cá QNg-66074 TS bị Trung Quốc bắt vừa được trở về

Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 22.4, tàu cá QNg-66074 TS cùng 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giam giữ đã về cập cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn, trong niềm vui, hạnh phúc của mọi người dân đất đảo.

>> 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt về đến quê nhà
>> 21 ngư dân và tàu cá bị Trung Quốc giữ đang trên đường về nước
>> Yêu cầu Trung Quốc thả ngay 21 ngư dân Việt Nam

Các ngư dân lên bờ trong niềm vui vỡ òa, nước mắt mừng vui lăn dài trên khuôn mặt của những người cha, người vợ, người mẹ, người con... sau 48 ngày đêm thấp thỏm, mỏi mòn chờ đợi, ngóng trông.

Ngay sau khi bước chân lên đảo, UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức cuộc gặp mặt “nóng” 21 ngư dân. Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên các ngư dân.

Thuyền trưởng Trần Hiền cho biết, khi tàu đang chạy ở toạ độ 16o 45’ vĩ Bắc - 112o 12’ kinh Đông trên quần đảo Hoàng Sa thì tàu kiểm ngư số hiệu 306 của Trung Quốc, cách tàu QNg-66074 TS chừng 300 mét, tàu kiểm ngư cho ca nô cùng với 4 người đuổi theo, 3 người leo lên tàu dùng dùi cui lùa 11 ngư dân trên tàu QNg-66074 TS lên mũi tàu. Chúng điều khiển tàu về đảo Phú Lâm rồi đưa 11 ngư dân lên nhốt chung với 10 ngư dân của tàu cá QNg-66101 TS vào nhà giam của chúng.

“Sau khi bị bắt, tất cả 21 ngư dân bị giam giữ, sinh hoạt trong một căn phòng rộng chừng 40 mét vuông. Ăn uống thiếu thốn nên sức khỏe của các ngư dân đều giảm sút. Mỗi bữa một người chỉ được 1 chén cơm, ai ăn nhanh thì được gần 2 chén. Sau hơn 48 ngày mà tôi bị giảm sút tới 7 kg” - Thuyền trưởng Trần Hiền cho biết.

Tội nghiệp cho những ngư dân trẻ ăn không no nên bị đói xỉu. “Nhiều hôm tui chỉ ăn nửa chén cơm, còn nửa chén nhường lại cho con là Bùi Văn Lan”, ngư dân Bùi Thu ứa nước mắt. Dù ăn uống, sinh hoạt khổ sở nhưng 21 ngư dân đều động viên nhau cố gắng vượt qua, chờ mong ngày trở về sum họp với gia đình, người thân.

Thuyền trưởng Trần Hiền kể lại: Sau khi bị bắt, đến tối ngày 12/3, phía Trung Quốc cho tôi gọi điện thoại về báo với gia đình là tàu đã bị bắt, đề nghị gia đình gửi tiền chuộc 70.000 nhân dân tệ. Đến ngày 17/3, chúng lại cho tôi điện về hối gia đình nộp tiền chuộc. Lần này tôi không gặp được vợ tôi vì vợ tôi đang chuẩn bị sinh đưa con út. Từ khi bị bắt đến lúc thả về, họ tra hỏi tôi đến 8 lần. Trong các lần tra hỏi họ đều bịt mặt chúng tôi.

“Tàu cho về, nhưng ngư lưới cụ, máy dò cá, định vị, dầu... bị họ lấy sạch. Thiệt hại trên 240 triệu đồng và khoảng 5 tấn cá đã đánh bắt được cũng bị lấy sạch” - Trần Hiền than thở.

Chị Lê Thị Phúc, vợ Trần Hiền nghẹn ngào: “Nghe tin chồng bị bắt, đòi tiền chuộc, em run người vì lấy tiền đâu mà chuộc, trong khi em lại đang chuẩn bị sinh con. Em chỉ biết trông chờ vào sự can thiệp của các cấp, của nhà nước ta”.

Còn ngư dân trên tàu QNg-66101 TS của chủ tàu Lê Vinh cho hay họ bị tàu kiểm ngư số hiệu 306 của Trung Quốc bắt lúc 9h30 ngày 3.3 tại tọa độ 17o vĩ Bắc - 112o 14’ kinh Đông trên quần đảo Hoàng Sa. Ngư dân Lê Lớn (SN 1972) cho biết, anh chịu đòn thay cho thuyền trưởng. Trong 48 ngày giam giữ, họ tra hỏi anh tới 14 lần. Trong 14 lần tra hỏi họ đã đánh và chích điện anh đến 60 lần làm sức khoẻ anh sa sút nhiều. Chúng thu tàu và 6 cuộn dây, 2.000 lít dầu, 40 canh, 1 thúng, 1 máy định vị, 1 máy dò... thiệt hại trên 600 triệu đồng. Chúng còn thu 2,5 tấn cá và hải sâm đã đánh bắt được, trị giá khoảng 300 triệu đồng. “Lần này anh em tôi trắng tay. Nếu được sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà nước... đóng lại tàu, mua sắm ngư lưới cụ chúng tôi sẽ lại ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền” - Lê Lớn bày tỏ.

Thuyền viên Lê Văn Vương (con của Lê Lớn), ngư dân trẻ tuổi nhất bức xúc: Bực nhất là sau khi bị bắt 3 ngày, chúng bắt 10 ngư dân tàu chúng tôi đi dọn phân. Ngư dân Nguyễn Dư trong lúc dọn phân đã bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người. Mùi hôi thối không chịu nổi.

Bà Hương cho biết, UBND huyện Lý Sơn sẽ có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng cấp trên can thiệp để phía Trung Quốc tiếp tục thả tàu cá QNg-66101TS.

Ngày 3/3, trong lúc hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, 21 ngư dân Lý Sơn đi trên 2 tàu cá, gồm: tàu cá QNg-66074TS do ngư dân Trần Hiền (ở thôn Tây, xã An Vĩnh) - chủ tàu và cũng là thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân và tàu cá QNg-66101TS, trên tàu có 10 ngư dân đã bị Trung Quốc bắt giữ.

Ngay sau khi đề nghị của chính quyền Quảng Ngãi, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá, chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam nhưng mãi đến chiều 20.4, phía Trung Quốc mới thả 21 ngư dân cùng tàu cá QNg-66074 TS nhưng vẫn còn giữ tàu cá QNg-66101TS.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.