| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: 3 em nhỏ trong một nhà đuối nước thương tâm

Thứ Ba 30/04/2019 , 10:26 (GMT+7)

Sáng 30/4 lực lượng cứu nạn cứu hộ TX Thái Hòa, Nghệ An vẫn đang nỗ lực hết mình, giăng lưới chèo thuyền trên sông Hiếu để tìm kiếm các nạn nhân. Gần 10h sáng nay 30/4 thi thể 3 em nhỏ đã được vớt lên khỏi bờ.

Nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu nạn cứu hộ trên sông Hiếu

Trước đó vào lúc 15h30 phút ngày 29/4 có 5 em nhỏ trong nhà vợ chồng ông Trần Văn Tình và Phùng Thị Hường ở khối 4, phường Long Sơn, TX Thái Hòa cùng rủ nhau xuống sông Hiếu gần nhà để tắm. Hơn một giờ sau 2 cháu nhỏ nhất đi về nhà, vì các chị không cho tắm.

 Đến hơn 17h, ông Tình, bà Hường nhận được hung tin: 3 đứa nhỏ của ông bà đã chết đuối ở dưới sông Hiếu. Nguồn tin đồng thời cũng được báo đi tới các cơ quan chức năng. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của phường và TX Thái Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai nhiệm vụ. Vị trí các cháu tắm và bị đuối nước là bãi lấy cát sỏi ( gọi là Bến Cát) của phường Long Sơn, cách thượng lưu cầu Hiếu 2 khoảng 200m.

 Danh tính của 3 cháu bị đuối nước gồm: Trần Thị Xuyến 13 tuổi; Trần Văn Luyện 11 tuổi ( hai chị em ruột này là con đẻ của ông bà Tình- Hường). Còn cháu Phùng Thị Mai, 7 tuổi là con ông Phùng Xuân Sáng. Ông Sáng là em ruột bà Hường. Do nghỉ lễ 30/4 & 1/5 nên ông Sáng đang ở Đắc Lắc đưa con về nhà chị gái chơi.

 Cuộc tìm kiếm suốt cả đêm, và mãi cho tới gần 10 h sáng nay 30/4 thi thể của 3 cháu mới được lực lượng chức năng vớt lên trên bờ.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.