| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An

Nổ nồi hơi, chị tử vong, em nguy kịch

Thứ Ba 14/07/2020 , 16:11 (GMT+7)

Trong quá trình làm bánh, bất ngờ nồi hơi phát nổ như bom, hậu quả khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch tại địa bàn thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn vụ nổ nồi hơi thương tâm. Ảnh: Ngọc Phương.

Hiện trường vụ tai nạn vụ nổ nồi hơi thương tâm. Ảnh: Ngọc Phương.

Vụ việc thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 9h ngày 14/7, tại địa bàn thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian nói trên, người dân tại khối 7, thị trấn Đô Lương bàng hoàng nghe thấy tiếng nổ lớn như bom phát ra tại khu vực làng nghề sản xuất bánh đa.

Chạy đến ki-ốt của bà Võ Thị Hiền, mọi người phát hiện chị Đ.V.T. (23 tuổi) đã tử vong, cùng lúc Đ.V.N. (18 tuổi, là em trai của chị T.) bị thương nặng.

Quan sát hiện trường, vụ nổ lớn khiến bức tường gạch ngăn giữa 2 ki-ốt bị đổ sập, phần mái tôn bị biến dạng, xung quanh các thiết bị, đồ dùng bay tứ tung.

Qua tìm hiểu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn nổ nồi hơi, 2 chị em T. và N. đang gỡ bánh đa trên băng chuyền. Được biết, trước đây người dân sản xuất bánh đa bằng cách tráng bằng tay, hiện tại đã chuyển hình thức sang dùng nồi hơi.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất