Trước đó, vào ngày 10/8, anh Trịnh Xuân Lực (28 tuổi, con trai ông Lĩnh) đi xe máy đến nhà bạn ở xã bên chơi, đến chiều tối cùng ngày anh Lực mới về nhà.
Lúc này, ông Lĩnh cằn nhằn, chửi bới Lực với lý do nhà được một chiếc xe máy mà đi suốt cả ngày không về nên chẳng ai có xe để đi đâu cả. Từ đó hai bố con xích mích, định lao vào đánh nhau thì được người thân can ngăn kịp thời.
Hai bố con cãi nhau xong, ông Lĩnh đi ra chòi cá ở cánh đồng để kéo vó. Thấy bố đi lâu không về, anh Lực ra gọi bố về với giọng bực tức thì mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, hai cha con xô xát khiến anh Lực bất tỉnh và chết.
Đến khoảng 20h tối cùng ngày, hàng xóm phát hiện thi thể anh Lực nổi trên kênh nước ở cánh đồng thôn Yên Thôn.
Sau khi nhận được thông tin, CA huyện Hà Trung phối hợp CA tỉnh Thanh Hóa có mặt khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một chiếc đòn gánh dính nhiều vết máu; đồng thời, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án là ông Trịnh Xuân Lĩnh trong tối 10/8.
Ngày 11/8, cơ quan CA vẫn đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, ông Lĩnh bị tâm thần nhiều năm nay và đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Còn anh Lực mới cưới vợ được gần 4 tháng.