Zaur Dadaev, nghi phạm trong vụ ám sát chính trị gia đối lập Boris Nemtsov nói với phóng viên tờ Moskovsky Komsomolets rằng đã khai man khi thừa nhận có tội.
Hôm thứ ba, thẩm phán tòa án quận Basmanny ở Moscow cho biết trong phần trình bày lệnh bắt Dadaev rằng anh này thừa nhận có tội và có liên quan đến vụ ám sát ông Nemtsov. Khi nghe lệnh bắt, Dadaev chỉ nói bản thân cần một phiên tòa công bằng.
Nhưng tờ Moskovsky Komsomolets dẫn lời Dadaev rất trái ngược: 'Họ hỏi đi hỏi lại chỉ một câu là tôi có giết Nemtsov không. Tôi trả lời không. Lúc bị bắt, tôi ở với bạn tôi, cấp dưới của tôi là Ruslan Yusupov. Họ nói sẽ để cậu ấy tự do nếu tôi nhận tôi. Thế nên tôi đồng ý. Lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ cứu bạn mình và được đưa đến Moscow an toàn. Tôi nghĩ là đến Moscow mới nói sự thật trước tòa, rằng tôi không có tội. Nhưng thẩm phán không cho tôi nói'.
Dadaev tiết lộ anh ta có nhân chứng tên là Ali Matiev có thể xác nhận mình không liên quan đến vụ ám sát.
Cũng theo tờ Moskovsky Komsomolets, 3 nghi phạm mà phóng viên của họ tiếp cận được tại khu tạm giam Lefortovo ở Moscow gồm Anzor Dadaev, Shagid Gubashevs và Zaur Dadaev nói đã bị cảnh sát đánh đập.
"Có dấu vết bị đánh đập và tra tấn trên người họ", bài báo cho biết.
Theo BBC, Zaur Dadaev còn nói rằng anh ta bị trói liên tục trong 2 ngày liền và đầu thì bịt kín bằng túi.
Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.