| Hotline: 0983.970.780

Nghi vợ ngoại tình, cắt "của quý" hàng xóm

Thứ Năm 12/04/2012 , 16:16 (GMT+7)

Theo lời khai của Nghĩa, khi "mục kích" cảnh vợ mình trong vòng tay anh Thông, hắn đã dùng dao đâm và làm thương nặng hạ bộ của anh.

Lĩnh mấy nhát dao của người hàng xóm, anh Võ Văn Thông gọi người đến cứu và được chuyển đến bệnh viện với vết thương rất nặng ở hạ bộ. Nguyên nhân vụ "truy kích" ban đầu được xác định do ghen tuông.

Đến xã Nghi Thái (Nghi Lộc, Nghệ An), hỏi đường vào xóm Thái Thịnh, chưa nêu lý do, nhiều người đã lập tức thuật lại câu chuyện vừa xảy ra, gây xôn xao xóm nhỏ những ngày qua: Phan Huy Nghĩa (SN 1982) dùng dao đâm liên tiếp, gây thương tích nặng ở hạ bộ người hàng xóm vì "mục kích" cảnh vợ mình trong vòng tay người này nơi vắng vẻ.

Tiếp xúc thân nhân của "tội nhân", chúng tôi được nghe kể một câu chuyện đau lòng. Ông Phan Nhật Lệ, bố Nghĩa cho biết, sau khi gây chuyện động trời, Nghĩa về nhà kể, tối hôm đó (5/4), mới hơn 7h, thấy vợ bỏ hai đứa con ở nhà mà dắt xe đi, sinh nghi, Nghĩa lấy xe bám theo. Được một đoạn thì phát hiện có một người đàn ông lên xe của vợ. Nghĩa tắt đèn bám theo, đến xóm 13 xã Nghi Phong thì mất dấu. Bật lại đèn pha, Nghĩa phát hiện chiếc xe của vợ dựng sâu sau bụi cây. Nghĩa tiến đến thì thấy vợ và người đàn ông đi cùng đang ôm nhau.  

Ông Phan Nhật Lệ: "Tội thằng Nghĩa gây ra, hắn phải chịu"

"Uất quá, không chịu được nên nó cầm dao đâm mấy nhát vào đùi người đàn ông. Nạn nhân bỏ chạy. Vợ hắn quỳ xuống ôm chân chồng van xin. Nó bảo lúc đó cũng định giết vợ nhưng thương hai đứa con nên thôi. Từ hôm đó tới giờ, con trai như người ngớ ngẩn còn con dâu thì bỏ đi đâu mất. Nghe nói, hôm qua nó đã về nhà mẹ đẻ rồi" - ông Lệ gục đầu, thở dài nuốt nước mắt.

Ông Lệ kể, chuyện gia đình con trai thời gian qua cũng có xáo động vì tiết Nghĩa đi xuất khẩu lao động ở Nga, có nghe hàng xóm kháo nhau về những chuyện không hay về con dâu. Vì chuyện nhà, năm 2011, Nghĩa về nước. Thấy 2 vợ chồng dàn xếp hòa thuận với nhau, ông Lệ cũng bớt lo, không ngờ giờ lại xảy ra cơ sự này.

Thương con, ông bà đang cố chạy vạy vay tiền để hỗ trợ cho phía nạn nhân mong giảm nhẹ tội cho Nghĩa. Nhưng cố lắm, gia đình cũng mới chỉ hỗ trợ được 20 triệu đồng cho bố mẹ Thông. “Tôi biết con tôi làm thế là sai. Con dại, cái mang, vợ chồng tôi sẽ cố gắng vay mượn hỗ trợ thêm cho anh Thông chữa trị. Đúng sai như thế nào thì đợi pháp luật xử lý. Tội thằng Nghĩa gây ra thì hắn phải chịu” - ông Lệ ngậm ngùi.

Tuy nhiên, tại gia đình nạn nhân, câu chuyện được kể lại theo hướng hoàn toàn khác. Người anh trai nạn nhân cho biết, chiều tối ngày 5/4, Thông đang ngồi uống rượu với mấy người trong xóm thì nhận được điện thoại của chị Huệ - vợ Nghĩa nhờ đi sửa điện (anh Thông là thợ sữa chữa điện tử). Huệ chạy đến quán rượu, bảo hai người đi chung một xe cho tiện. Khi đến xóm 13 xã Nghi Phong (Nghi Lộc) thì thấy Nghĩa đứng giữa đường rồi rút dao đâm Thông. Đâm xong hai vợ chồng bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân giữa đồng vắng.

“Nếu thằng Thông không tỉnh mà gọi điện cầu cứu thì có lẽ cũng không giữ được mạng sống vì mất máu nhiều quá" - anh này bức xúc kể.  

Vợ nạn nhân: "Không có chuyện giữa chồng tôi và vợ Nghĩa có quan hệ bất chính"

Vợ anh Thông, chị Vương Thị Hương cũng quả quyết: "Ai chứ chồng em em biết, làm gì có chuyện anh Thông với cô Huệ có chuyện khuất tất". Phán đoán, câu chuyện ghen tuông được dựng lên như cái cớ để hại anh Thông nhưng vợ nạn nhân cũng không lý giải được động cơ vì chị khẳng định, lâu nay giữa hai gia đình cũng không có mâu thuẫn gì. Chị Hương phân trần, dù là hàng xóm, chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng do anh Nghĩa đi xuất khẩu lao động, chỉ có chị Huệ ở nhà, sợ điều tiếng nên hai gia đình cũng không đi lại với nhau.

Chuyện xảy ra, khi chị nghe tin chồng bị nạn, chạy tới nơi đã thấy anh nằm ngất lịm, máu chảy ướt cả cái quần dài đang mặc. Anh Thông được đưa vào Bệnh viên Đa khoa Cửa Đông sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Các bác sỹ cho biết vết thương ở hạ bộ quá nặng, dương vật bị cắt đứt một nửa, một bên tinh hoàn cũng bị cắt đứt hoàn toàn, phải chuyển ra Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sỹ cũng chỉ nối được dương vật, một bên tinh hoàn không cứu được.

“Không nói đến chuyện sinh lý sau này, hiện nay sức khỏe của anh Thông rất yếu. Em thì bụng mang dạ chửa lại nuôi con nhỏ, không thể ra Hà Nội chăm chồng được, mọi việc trông chờ vào bố mẹ chồng và các bác. Chi phí chạy chữa cũng mấy chục triệu nhưng không thấy vợ chồng anh Nghĩa có bất cứ động thái nào tỏ ra hối hận về việc làm của mình” - chị Hương bức xúc.  

Từ hôm xảy ra chuyện, căn nhà của vợ chồng Phan Huy Nghĩa luôn khóa trái cửa, người vợ bỏ đi đâu không rõ

Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an đã yêu cầu anh Nghĩa lên làm việc. Tại đây, "tội nhân" khai do thấy vợ mình và anh Thông ôm nhau giữa đường vắng, không kiềm chế được cơn ghen, anh này đã nhè phần dưới của “tình địch” mà đâm. Tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn chưa lấy được lời khai của phía bị hại do Võ Văn Thông đang điều trị tại Hà Nội.

Hiện tại vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất