Cơ quan CSĐT (công an tỉnh Kiên Giang) đang điều tra vụ án giết người, giấu xác trong kiệu (dụng cụ chứa nước bằng sành).
Khoảng 9 giờ 00 ngày 28/3, ông Nguyễn Văn Lép (SN 1969), ngửi thấy mùi hôi thúi phát ra từ khu bếp sau nhà, ở số 94/28B, đường Trần Khánh Dư, khu phố 4, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang.
Kiểm tra, ông Lép phát hiện xác vợ mình là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1973), được giấu trong kiệu chứa nước, đang trong giai đoạn phân hủy. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, nghi can được xác định là Nguyễn Khả Đạt (SN 1997), con ruột của ông Lép và bà Trinh. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, Đạt đã giết chết mẹ mình, rồi giấu xác vào kiệu chứa nước, lấy nắp đậy lại để phi tang.
Theo một số người dân sống cùng con hẻm cho biết: “Đạt học đến lớp 9 rồi nghỉ học, không nghề nghiệp, là đối tượng quậy phá và hay tụ tập chơi game tới khuya mới về. Đạt sống cùng cha mẹ và người chị (SN 1994), nhưng do mọi người ít ở nhà, nên sự việc xảy ra nhiều ngày sau mới được phát hiện”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.