| Hotline: 0983.970.780

Ngoại tình có phải vì yêu?

Chủ Nhật 17/06/2018 , 09:50 (GMT+7)

Những lúc nghĩ đến người ấy, tâm hồn Sương đã dệt lên biết bao những giấc mộng đẹp thật êm đềm, cho dù trên thực tế cô đang phải đối diện với những bất ổn lớn, kể cả một tương lai vô vọng.

Sự việc Minh đến với Sương chẳng khác gì một mối tình đầu của cô. Vốn là một cô gái hiền lành, ít giao du với bạn trai. Trước khi gặp Minh, tuy Sương cũng từng có một hai mối tình nhưng nói đúng hơn đó chỉ là những giây phút rung động thoáng qua hoặc chưa phải là mẫu người cô thực sự ưa thích. Nên khi gặp Minh cùng có mặt trong nhóm bạn hữu hôm ấy đã làm xao xuyến con tim của cô gái vốn giàu tình cảm nhưng lại thiếu kinh nghiệm tình trường.

tc-hi-cu-ngoi-tinh-tu-tuong083729980
Ảnh minh họa

Không phải Minh không yêu thương Sương thật lòng hoặc chỉ có mục đích lợi dụng tình cảm của cô. Khi đến với cô, thực sự anh đang ở trong một hoàn cảnh không mấy sáng sủa của cuộc sống gia đình. Thật vậy, Minh đã có vợ con rồi. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu của cuộc sống hôn nhân, anh đã sớm biết mình lỡ cưới phải một người vợ không hề tâm đầu ý hợp.

Đúng là ban đầu khi Minh cưới Hoa là do giới thiệu qua lại giữa cha mẹ hai bên, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn tùy thuộc ở Minh. Nam giới có khuynh hướng ưa sắc đẹp bề ngoài, phải nói khi vừa gặp Hoa, trong bụng Minh đã ưng ý ngay. Bởi vì thuở ấy Hoa là một cô gái có nhan sắc lẫn ngoại hình chân dài bắt mắt. Bị thu hút bởi sắc đẹp lẫn gia tư giàu có của nhà vợ tương lai, Minh đã không cân nhắc thấu đáo khi bằng lòng lấy cô gái. Thậm chí hồi ấy Minh còn có tâm lý “không cưới cô ấy nhanh kẻo người khác cưới mất”. Nhưng cho đến khi đã thành vợ thành chồng, anh mới bật ngửa. Thật là chuyện đời chẳng đơn giản như người ta thường nghĩ. Trong khi Minh là mẫu người tế nhị, điềm đạm trong cư xử thì Hoa là mẫu phụ nữ đã quen được chiều chuộng, quen ra lệnh hơn là lắng nghe. Là người rất thành công trong kinh doanh, kèm theo là con nhà giàu có từ trong trứng nước, nên cô ta có phong cách cao ngạo và khinh người, điều này cũng bộc lộ ra cả với chồng cô. Cũng từ đó mà giữa hai vợ chồng thường không đạt được tới sự hòa hợp lẫn tôn trọng. Để cho gia đình được êm ấm, Minh hiểu là phải biết nhường nhịn vợ cho êm cửa êm nhà.

Từ lâu anh âm thầm chịu đựng cảnh mường tượng như vợ chúa chồng tôi, một nghịch lý dường như vô cùng hiếm thấy trong quan hệ lứa đôi. Ấy vậy mà Minh hiện đang phải sống chung với nó. Nếu trước kia đồng lương kỹ sư xây dựng của Minh vẫn được xem là sung túc cũng như niềm hãnh diện, nhưng bây giờ so với vợ, số tiền đó chẳng đáng là bao. Anh trở nên lép vế vợ thấy rõ về vấn đề tài chính và các khoản tiêu pha xa xỉ trong gia đình. Giờ đây, sau khi họ có một đứa con gái, Minh tưởng chừng chiếc gông anh phải mang trong đời sống gia đình ngày càng khó gỡ ra hơn.

Về phía Sương, sau hai tháng giao du với Minh, cho đến giai đoạn hai người cảm nhận họ không thể nào sống thiếu nhau được nữa, càng lúc Sương càng phát hiện ra những chi tiết mà Minh dường như đang cố giấu giếm cô. Chẳng hạn như họ không thể thoải mái giờ giấc trong hẹn hò, hoặc Minh không bao giờ dám dẫn cô về chơi ở nhà anh, không dám đưa cô đi chơi vào những dịp lễ nghỉ, càng không dám đả động đến chuyện cưới hỏi trong tương lai, thậm chí việc Sương gọi điện thoại cho Minh cũng phải được anh cho phép theo các giờ giấc thay đổi luôn luôn... Nói chung là những điều như vậy chứng tỏ rằng Minh hiện đang là một người có rất ít tự do.

Cuối cùng rồi chuyện cũng không thể giấu được mãi. Sau những lần gặng hỏi của Sương, bị hỏi dồn, cực chẳng đã Minh đành phải thú nhận mọi chuyện. Dẫu vô cùng thất vọng trước viễn cảnh đen tối của cuộc tình khi biết rằng người mình yêu thương ván đã đóng thuyền, nhưng Sương biết rằng cho đến giai đoạn này, thực sự cô đã không thể hình dung nổi một tương lai trong cuộc đời của cô không còn có Minh.

Thế là câu chuyện giữa hai người vẫn tiếp diễn ra như thế, trong một mối quan hệ không có ngày mai. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng ló ra, chuyện lén lút đi lại giữa họ rốt cuộc cũng bị Hoa phát hiện được. Tuy họ không có quan hệ tình dục với nhau, nhưng tình ngay lý gian, Hoa hăm dọa sẽ tố Sương ra tòa. Cuối cùng Minh và vợ ly dị nhau. Về sau anh mới biết rằng thật ra Hoa đã có tình nhân từ lâu, tất cả cũng chỉ vì thói tật coi khinh người phối ngẫu mà ra.

Vừa ân hận lẫn cảm thấy xấu hổ trước sự việc, Sương chia tay với Minh. Thời gian trôi qua, Minh chứng kiến vợ cũ lần lượt thay đổi các bạn trai như thay áo, có lẽ trong con mắt kiêu căng của cô ta khó có một người đàn ông nào mà không bị cô ta xem thường. Minh tìm cách nối lại tình xưa với Sương, thì ra tuy xa nhau nhưng dường như cô vẫn còn chờ đợi anh. Sau những sóng gió trong cuộc sống, đến gần ba năm sau họ mới nối lại mối tình và xây dựng hạnh phúc với nhau.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất