| Hotline: 0983.970.780

Ngoại tình với chồng cũ

Chủ Nhật 03/06/2018 , 14:05 (GMT+7)

Người chồng tương lai của Phượng năm ấy cũng chỉ hơn cô một tuổi. Nghĩa là cả hai vợ chồng chưa có người nào tới hai mươi...

So với nhiều cô gái khác, Phượng đã lập gia đình quá sớm. Năm ấy cô mới 18 tuổi. Vẫn là tình huống xưa cũ, cha mẹ Phượng thiếu nợ nhà người ta và không còn khả năng thanh toán, vì thế khi được nhà chủ nợ đề nghị gả con gái cho con trai họ để xóa món nợ. Họ đã đồng ý.

Ảnh minh họa

Người chồng tương lai của Phượng năm ấy cũng chỉ hơn cô một tuổi. Nghĩa là cả hai vợ chồng chưa có người nào tới hai mươi tuổi cả. Nguyên nhân của cuộc hôn nhân này là do Nguyên, anh con trai của ông bà Vinh đã cảm thấy xao xuyến tâm hồn khi trong một lần tình cờ anh lái xe chở mẹ đến nhà bố mẹ Phượng.

Kể ra mối nhân duyên gả bán giữa hai người cũng không phải là không tốt đẹp. Vì bản chất của Nguyên và Phượng đều là những người mới trưởng thành, tính tình thuần hậu và trong sáng. Một người đơn giản muốn cưới chỉ vì yêu thích; một người đơn thuần chỉ nghĩ nếu lấy chồng thì có thể xóa được món nợ lớn cho cha mẹ.

Trong mắt của Phượng, Nguyên có bề ngoài dễ nhìn, phong cách có vẻ hiền lành, tử tế. Cô đã có dịp nói chuyện với Nguyên đôi ba lần, cô cảm thấy anh chàng này cũng chẳng lanh lợi, trí trá hoặc ẩn chứa những phong cách suồng sã hay thô bỉ như một số gã trai khác mà cô đã có dịp chứng kiến. Tuy cô chưa cảm thấy yêu thương gì đối với Nguyên, nhưng trong thâm tâm của cô, có vẻ như con người này là một kẻ vô hại, hiểu theo nghĩa mẫu con người như anh ta có thể nằm ngoài những mối đe dọa phải đề phòng, cảnh giác của nữ giới nói chung.

Thế nên rốt cuộc Phượng đã đồng ý lấy Nguyên. Cô tự nhủ, với Nguyên, cô cứ thành hôn trước rồi tình yêu sẽ đến sau.

Trên thực tế, những gì cô dự đoán về anh chồng tương lai này không hề sai. Nhưng cái sai của Phượng chính là ở chỗ vấn đề thời gian và những chuyển biến tâm lý của con người. Quả đúng là như thế, do lấy vợ khi còn quá ít tuổi. Thiếu nuông chiều vợ chính là điều tối kỵ của đàn ông. Tuy yêu vợ, nhưng là con trai một trong gia đình, vốn được cha mẹ chăm sóc đã quen, nên Nguyên không hề biết cách quan tâm đến người khác.

Đối với vợ cũng thế, anh đã quen thói ngồi mát ăn bát vàng, có sẵn người khác phục vụ mình. Không ít lần Phượng đã góp ý với chồng, nhưng tính vị kỷ đã ăn sâu vào cốt cách của Nguyên, do đó anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Trong quan hệ vợ chồng, Nguyên đóng vai người hưởng thụ hơn là cống hiến, được cái trong những lần vợ chồng cự cãi nhau, anh không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ đã là may mắn cho Phượng lắm rồi.

Tuy tính tình vốn là người ôn hòa, không hề có thái độ vũ phu đối với vợ bao giờ, nhưng có vợ được một thời gian và hai người đã có chung một con trai, Nguyên bỗng mắc phải thứ tâm lý mà những anh chàng mới có vợ thường hay tự mãn về bản lãnh đàn ông của mình. Đó là thứ tâm lý cảm thấy mình là người đàn ông đào hoa mà trước đây họ không hề biết tới. Nguyên cũng thế, anh ta có cảm tưởng tự tin hơn, và cũng đào hoa hơn. Không thế tại sao khi trong giao tiếp, phần nhiều các bà các cô thường nhìn anh ta bằng con mắt khâm phục?

Bên cạnh sự ngộ nhận đó là tâm lý chán cơm nhà và muốn ăn phở. Chuyện ngoại tình của Nguyên bị bại lộ khi mấy lần Phượng cầm điện thoại của chồng lên và nghe một giọng nữ ngả ngớn ở phía bên kia. Cái tính kém tế nhị của Nguyên cũng đi đôi với khuyết điểm không khéo che đậy. Phượng đã tranh cãi, giận hờn lẫn quyết liệt hạ tối hậu thư với Nguyên mấy lần mà gã chồng vẫn khó bỏ được tật trăng hoa. Cuối cùng hai vợ chồng ly dị nhau. Nguyên nuôi con trai và một năm sau đó Phượng đi lấy chồng khác. Người chồng thứ hai của cô là một doanh nhân độc thân vốn đã thầm thương trộm nhớ cô từ lâu, Phượng đã đồng ý lấy anh sau nửa năm tìm hiểu.

Đáng tiếc là sau khi lấy chồng, những gì cô biết được rằng mình đã lầm lỡ một lần nữa thì đã muộn màng. Gã chồng sau của cô là một kẻ độc đoán và nặng tính chồng chúa vợ tôi, thậm chí cái tôi của hắn còn tệ hại hơn so với Nguyên ngày nào. Và do ỷ lại mình là người làm ra nhiều tiền, cùng với những quà cáp, chiều chuộng vợ, hắn cũng đã từng hành hung cô.

Đó cũng là thời gian Nguyên lấy vợ khác, nhưng cưới xong và sống chung với nhau. Anh mới nhận ra người phụ nữ anh thực sự yêu từ bấy lâu nay chính là Phượng chứ không ai khác.

Nguyên và Phượng, kẻ lén vợ, người lén chồng, hẹn hò với nhau trong tình huống dở khóc dở cười. Cho đến lúc này thực sự họ mới biết trân trọng, yêu thương nhau chí tình. Nhưng xem ra con đường để họ quay trở lại với nhau cũng khó khăn, trắc trở không kém.

(Kiến thức gia đình số 22)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất