| Hotline: 0983.970.780

Ngọc Anh trong mắt em trai

Thứ Sáu 03/10/2014 , 08:16 (GMT+7)

Ngọc Anh định cư tại Mỹ từ năm 2008, khi nhắc về cô, người yêu nhạc luôn nhớ về một giọng hát đầy nội lực, nhiều cá tính. 

Nhưng với em trai cô, ca sĩ Anh Khang, kỉ niệm về cô lại thiên về sự dịu dàng của người chị, người mẹ. Cách nhau đến 14 tuổi, Ngọc Anh lại trở thành thần tượng của chính em trai mình trong âm nhạc.

Nhưng cơ duyên với âm nhạc của hai chị em Ngọc Anh - Anh Khang lại bắt đầu từ... tuồng, qua những lần theo bố đi diễn (bố là NSND Hoàng Khiềm, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam).

Nhưng năm Anh Khang lên 8 tuổi, được làm quen với truyền hình cáp thì hai chị em bắt đầu yêu thích những chương trình ca nhạc quốc tế. Và Ngọc Anh đến với âm nhạc như một mối lương duyên định sẵn. Chị cũng chính là người khơi gợi cảm hứng cho Khang trở thành ca sĩ. Còn anh rể (nhạc sĩ Trần Hùng) lại là người thầy dạy guitar và sáng tác cho anh.

“Năm lớp 1, tôi được học organ, lớp 2 học piano, năm lớp 7 thì anh rể gỡ cho vài bài về chiếc guitar và sau đó tôi tự mày mò học. Năm tôi học lớp 9, anh rể “gà” cho tôi hát lại bản “Bèo dạt mây trôi” trong phòng thu của anh ấy theo phong cách hiện đại, tôi cũng thử thu cho vui không ngờ lại thành công”, Anh Khang nhớ lại.

Nhưng theo Anh Khang tiết lộ, niềm đam mê âm nhạc của anh lại bắt đầu từ một... chiếc kèn đồ chơi. “Ngay từ khi 4 tuổi, tôi đã biết chị mình là ca sĩ, chị hay đi hát ở những phòng trà, khách sạn, bar Tây. Cứ mỗi tối đi diễn về chị lại có quà cho tôi, hầu như ngày nào cũng vậy, những đồ chị mang về có khi là lon nước, có khi là tờ 1USD. Có hôm chị về thì tôi đã ngủ. Sáng ra, mẹ đưa cho hai gói quà nói là chị mang về. Tôi còn nhớ trong một gói quà có chiếc kèn màu vàng rất đẹp, và cũng chính chiếc kèn này là thứ khơi gợi đam mê âm nhạc cho tôi từ những ngày mới biết nói sõi”.

So với em trai mình, Ngọc Anh trưởng thành sớm, học trường nhạc và đi hát đúng thời điểm của phong trào ban nhạc trẻ. Nói đến Ngọc Anh, người ta sẽ nghĩ nhiều đến Tam ca 3A - dấu ấn girlband một thời. Cô được chính nhạc sĩ Phú Quang và những người yêu nhạc của ông đánh giá là giọng nữ thể hiện nhạc Phú Quang hay nhất.

Anh Khang đã từng có dịp cùng chị gái của mình đứng chung sân khấu trong chương trình “Không gian âm nhạc số 4” mang tên “Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế”.

So với chị gái, Anh Khang tự nhận mình là một nốt trầm trong một bản hòa tấu. Theo đuổi dòng nhạc country, Anh Khang đem đến sự nhẹ nhàng, ngọt ngào với những bản nhạc tự sáng tác lấy cảm hứng từ dân ca, như một cách để khán giả thư giãn, lấy lại năng lượng trước khi bị Ngọc Anh nhấn chìm. Nếu Ngọc Anh thể hiện bản lĩnh một người đàn bà từng trải thì Anh Khang còn nguyên cái run rẩy của gã trai mới vào đời.

nh-khng-315243772
Anh Khang - Ngọc Anh đứng chung sân khấu

“Mỗi lần sang thăm chị, nhìn thần sắc của gương mặt chị ngày một nữ tính, đằm thắm và bình yên là tôi an tâm rằng chị đang hạnh phúc. Chị Ngọc Anh cá tính, mạnh mẽ như thế nhưng thực chất lại là người phụ nữ vô cùng nữ tính và truyền thống khi ở trong gia đình. Chị sẵn sàng từ chối nhận show, chỉ để ở nhà, nấu cho chồng con... một tô canh cá”, ca sĩ Anh Khang.

Anh Khang kể: “Lúc hát trong không gian âm nhạc của hai chị em, ngay trong phần song ca với chị “Đừng xa em đêm nay” (Đức Huy), “Mong ước kỷ niệm xưa” (Xuân Phương), tôi thấy sự lép vế rõ rệt về giọng hát. Dường như bao nhiêu tinh hoa, chị đã hút hết về mình. Tuy vậy, tôi vẫn tự tin mình đã ghi điểm ở khả năng chơi piano và guitar. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã từng có nhận xét đầy hình ảnh về chị em tôi: "Chị như một con sông cuồn cuộn, em như một con suối róc rách - nhưng cả sông và suối đều đổ ra biển”, tôi thấy đúng nhất ở vế đầu", Anh Khang cười lớn.

Ngay cả bố anh, NSND Hoàng Khiềm cũng đầy tự hào khi nhắc đến cô con gái rượu. Ông kể, trên sân khấu Ngọc Anh dịu dàng, tình cảm với em trai như thế nào thì ngoài cuộc sống cũng thế. Nhưng người mà chăm chút cho em trai kỹ lưỡng như Ngọc Anh thì chính ông cũng thấy… hiếm gặp.

Ngọc Anh giống như bà mẹ thứ hai của Anh Khang chứ không đơn thuần là chị. Có những ngày, Ngọc Anh đi học, đi đến trường rồi lại nghĩ là biết đâu mẹ quên không cho em trai ăn, thế là lại lóc cóc đạp xe về quấy bột cho em. Mặc dù khi đó mẹ cũng đang ở nhà.

“Đến bây giờ, sự chăm sóc của chị dành cho tôi vẫn nguyên vẹn như hai mươi năm về trước. Tính tôi hơi “a -ma - tơ”, thích cái gì thì làm mà không thích thì bỏ ngang ngay nên chị Ngọc Anh vẫn cứ lo lắng rất nhiều. Không ở gần thì chị “rèn” tôi qua internet, dạy cách lấy hơi, luyện giọng... Dù ở rất xa phía bên kia địa cầu nhưng hơi ấm của người chị chẳng bao giờ rời tôi”, Anh Khang nói về chị gái đầy xúc động.

Tuy được chị dìu dắt trên con đường âm nhạc, nhưng Anh Khang lại không ảnh hưởng âm nhạc của chị. Anh Khang không chạy theo nhạc thị trường mà làm âm nhạc theo cá tính riêng và đam mê của mình, không vội vã đi tìm sự nổi tiếng mà chầm chậm nhưng an toàn và chắc chắn. Anh Khang ảnh hưởng ở Ngọc Anh bởi cái tính mạnh mẽ, kiên quyết ấy, luôn làm đúng cái mình muốn chứ không dễ bị ngả nghiêng theo thị hiếu.

Cũng vì ảnh hưởng tính cách và sự đam mê nghề của chị nên cách đây 3 năm, Anh Khang quyết tâm “dứt áo” xa nhà vào Sài Gòn lập nghiệp, tự tìm cho mình một con đường đi riêng.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất