Làng kỳ lạ trên có tên Shani Shingnapur ở bang Maharashtra Ấn Độ với 5.000 dân. Các ngôi nhà ở đây đều không cần cửa hay khóa cửa.
Tảng đá trước làng |
Theo truyền thuyết, 300 năm trước, một tảng đá đen lớn dạt vào bờ sông Panasnala chảy qua làng. Tối đó, thần Shani xuất hiện trong giấc mơ của trưởng làng, cho biết tảng đá là hiện thân của ngài. Thần yêu cầu để tảng đá trong làng, không che chắn để có thể bao quát và bảo vệ ngôi làng.
Sau khi đặt tảng đá trên một bệ cao ở giữa làng, người dân quyết định bỏ hết các cánh cửa và ổ khóa. Họ cho rằng không cần đến chúng nữa, do đã có thần Shani bảo vệ. Truyền thống này đã kéo dài nhiều thế hệ.
Người dân dùng các thanh gỗ chắn ngang cửa để ngăn chó hoang, mèo hay chuột vào nhà, nhưng không lắp cánh cửa, cũng như không cất giấu trang sức và tiền bạc.
Ngôi làng hiện đang nổi tiếng thế giới và thu hút 4000 du khách tới thăm mỗi năm. Trước đây làng sống nhờ trồng mía, nay là du lịch.
Các ngôi nhà đều bỏ cửa |
Ngân hàng cũng không khóa |
Người dân sống thảnh thơi |
Ngay cả đền thờ ở làng cũng không có cửa |