| Hotline: 0983.970.780

Ngôi vua đã an bài

Thứ Hai 04/04/2011 , 10:02 (GMT+7)

Vượt qua được khó khăn ở giai đoạn nước rút này, khó yếu tố nào có thể cản bước MU, Barca lẫn Milan lên ngôi ở 3 giải đấu lớn nhất châu Âu năm nay.

MU đánh gục West Ham 4-2 tại Upton Park, Barcelona thẳng tiến bằng thắng lợi 1-0 trên sân Villarreal trong khi AC Milan đè bẹp đối thủ trực tiếp Inter đến 3-0. Vượt qua được khó khăn ở giai đoạn nước rút này, khó yếu tố nào có thể cản bước MU, Barca lẫn Milan lên ngôi ở 3 giải đấu lớn nhất châu Âu năm nay.

Trong vòng xoáy khủng hoảng kéo dài từ hiệu ứng “virus FIFA”, MU vẫn đứng vững bằng bản lĩnh và tài thao lược nơi Alex Ferguson. Đã có hoài nghi về tham vọng của Quỷ đỏ sau những thất bại trước Chelsea, Liverpool nhưng MU không gục ngã, họ vẫn âm thầm tiến bước bằng những chiến thắng tưng bừng. Hành quân đến sân Upton Park, họ bị West Ham dẫn trước 2 bàn nhưng hattrick của Rooney (Chicharito ghi bàn còn lại) giúp Quỷ đỏ ngược dòng thắng lại 4-1.

Chiến thắng của MU càng có ý nghĩa hơn khi Arsenal gây thất vọng bằng trận hòa 0-0 trước Blackburn, còn Chelsea cũng để Stoke cầm chân 1-1. MU (66 điểm) đã hơn Arsenal 7 điểm, Chelsea 11 điểm, dù chơi nhiều hơn 1 trận và họ còn hai cuộc đối đầu trực tiếp với chính đối thủ trên. Nhưng nếu duy trì được sự ổn định ở 7 vòng đấu cuối, chức vô địch khó tuột khỏi tay thầy trò Alex Ferguson.

Vòng 30 La Liga cũng chứng kiến ưu thế tuyệt đối của Barcelona. Đối mặt với nhiều khó khăn khi Puyol, Xavi và Pedro không thể ra sân, Messi ngồi trên ghế dự bị, Barca tưởng như đã bị khuất phục bởi Villarreal tại El Madrigal. Tuy vậy, sự xuất sắc của Valdes ở hiệp 1 và khoảnh khắc lóe sáng của Pique với bàn thắng duy nhất đã mang về 3 điểm cho thầy trò Guardiola tại xứ Castellon.

Real Madrid gần như đã buông súng sau thất bại 0-1 trước Gijon tại Bernabeu, đồng thời chấm dứt chuỗi 9 năm bất bại trên sân nhà của Jose Mourinho. Real Madrid (73 điểm) đã kém đội đầu bảng Barca đến 8 điểm, trong khi ở 8 vòng còn lại, họ phải đối đầu Bilbao, Valencia, Villarreal và Sevilla trên sân khách. Benzema, Ronaldo chưa hẹn ngày tái xuất, Higuain chơi thiếu ấn tượng, cơ hội soán ngôi Barca của Kền kền trắng mong manh hơn bao giờ hết.

Trận derby kinh điển AC Milan-Inter thứ 154 ở vòng 31 Serie A đã kết thúc đầy bất ngờ. Rossoneri trong cơn khủng hoảng đã giành chiến thắng 3-0 tại San Siro, trong đó “chú vịt” Pato lập cú đúp. Từ chỗ ngôi đầu bảng bị đe dọa, Milan (65 điểm) đã nới rộng cách biệt với đối thủ lên thành 5 điểm khi Serie A chỉ còn 7 vòng. Lịch thi đấu còn lại của Rossoneri khá thuận lợi và khi chỉ tập trung cho mục tiêu duy nhất là Scudetto, thầy trò Allegri đang nắm nhiều lợi thế.

Inter đã thống trị Serie A kể từ thời điểm sự cố Calciopoli điên rồ nổ ra năm 2006 nhưng sau 5 năm, bóng đá Italia trở lại với giá trị đích thực của nó. Bằng sự đầu tư đúng đắn, giờ là lúc Milan đứng trước cơ hội giành lại ngôi vị số 1 nước Ý, minh chứng rõ nhất là họ thắng Inter (tổng tỷ số 4-0) ở cả hai lượt trận.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất