| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân làm du lịch

Thứ Sáu 30/08/2019 , 13:15 (GMT+7)

Các làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) vốn rất heo hút, hoang sơ. Nhờ được thiên nhiên ban tặng cảnh quan quyến rũ, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, khám phá.

18-28-58_1
Những chiếc bè nổi đón du khách đến Hòn Khô.

Có cầu ắt có cung, nhiều ngư dân “bỏ thuyền, bỏ biển” ở nhà làm du lịch phục vụ du khách.
 

Tận tình phục vụ

Giữa tháng 8 vừa qua, chúng tôi có được những ngày cuối tuần rảnh rổi nên rủ nhau du lịch biển một chuyến. Chỉ 1 cuộc điện thoại chừng vài phút là bạn tôi đã “chốt” xong tour với dịch vụ du lịch Hoàng Đạt ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Đây là dịch vụ “bao trọn gói”, từ đưa khách đi tham quan, lượn ngắm san hô đến thưởng thức những món đặc sản biển. Chúng tôi đi tour lặn ngắm san hô ở Hòn Khô. Di chuyển ra đến Nhơn Lý, chúng tôi được xe điện của dịch vụ đưa ra bến ca nô. Sau hơn 2 phút trên chiếc ca nô cao tốc, chúng tôi ra đến Hòn Khô và được đưa lên chiếc bè nổi để thay đổi “xiêm y” cho phù hợp với người đi lặn biển.

Thấy có khách mới, quanh những chiếc bè nổi lập tức xuất hiện những chiếc mô tô nước trông rất “hoành tráng”. Cầm lái những chiếc mô tô nước là những ngư dân trai tráng, nước da sạm màu nắng gió. Vốn là những người từng “ăn đằng sóng, nói đằng gió”, lênh đênh trên những chiếc tàu cá vươn khơi xa, nên khi điều khiển những chiếc mô tô nước, các tay lái như đã quen thuộc với sóng gió, “đánh võng” chiếc mô tô trên biển với những khúc lượn đẹp mắt, trông rất hấp dẫn.

Không cưỡng được, chúng tôi tự “phát sinh” ngay 1 dịch vụ khác ngoài tour, là đi dạo biển bằng mô tô nước với giá 200.000đ/suất 2 người đi. Sau chừng 10 phút ngồi sau chiếc mô tô nước của chàng ngư dân đi quanh biển Hòn Khô với những vòng lượn ngoạn mục, chúng tôi trở về chiếc bè nổi với vẻ mặt đầy mãn nguyện, bởi đã thỏa được máu mê cảm giác mạnh.

Sau khi “tung hoành” trên mô tô nước, chúng tôi đeo kiếng lặn vào và bắt đầu cuộc “thám hiểm” những rạn san hô đẹp kỳ vĩ nằm dày dưới đáy biển Hòn Khô.
 

Bỏ biển lên bờ vẫn năng động

Về lại Nhơn Lý, chúng tôi được dịch vụ Hoàng Đạt cho ăn bữa trưa với những món đặc sản “không thể chê vào đâu”, gồm: Cháo nhum, súp rong biển nấu tôm, hàu sữa nướng, sìa hấp, bào ngư, tôm hùm và lẫu cá đặc sản.

Ngụp lặn với biển đã đời, bụng đã vơi, nên chúng tôi thưởng thức những món đặc sản biển với mọi cung bậc của cảm xúc, nhất là khi tất cả những món kể trên đều được chế biến từ nguyên liệu tươi roi rói.

Bạn đồng tour Nguyễn Đức Thọ tiết lộ: “Tất cả những người phục vụ cho những tour du lịch ở đây hầu hết đều xuất thân là ngư dân. Khi khách du lịch ngày càng tìm về với biển nhiều hơn, nhiều ngư dân các làng chài đã bỏ hẳn nghề đi biển, ở hẳn trên bờ cùng vợ làm dịch vụ du lịch. Những người không có vốn thì làm những việc như lái ca nô, hướng dẫn du khách lặn biển cho các dịch vụ. Những quán ăn ở đây đều lấy hải sản từ những tàu đánh bắt gần bờ tối đi sáng về nên sản phẩm rất tươi”.

18-28-58_4
Khách du lịch lặn ngắm san hô dưới đáy biển Hòn Khô.

Anh Trần Thanh Tịnh (41 tuổi), ở thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, tâm sự: “Gắn bó với nghề đi biển suốt mấy chục năm qua, nên khi phục vụ du lịch cũng có nhiều thuận lợi. Hiện tour du lịch “Thiên đường của biển” do chúng tôi tổ chức đi Hòn Sẹo với giá 250 ngàn đồng/khách, bãi Kỳ Co với giá 300 ngàn đồng/khách.

Sau khi dùng ca nô chở khách đến điểm du lịch, chúng tôi cử một vài người ở lại chế biến một hai món chính như bạch tuộc nướng, bào ngư nướng mỡ hành cho khách sau thi tắm biển xong lên nhâm nhi trước. Sau đó, cho tàu chở anh em ngư dân đi lặn bắt các loại ốc, cá đem đồ tươi sống về chế biến nhiều món cho khách ăn”.

Một điều dễ nhận thấy là những người làm du lịch ở xã Nhơn Lý hầu hết xuất thân từ ngư dân, nay chuyển sang đưa đón khách du lịch nên vẫn giữ bản tính hiền lành, chất phác và nhiệt tình. Chủ của chiếc ca nô mang tên Phát Triển là chàng thanh niên Võ Ngọc Triển (20 tuổi), làm ca nô du lịch là mô hình khởi nghiệp được chàng trai làng chài này lựa chọn.

Võ Ngọc Triển cho biết, từ hai năm trước, khi khách du lịch bắt đầu đổ về Nhơn Lý, anh đã cùng cha mẹ mạnh dạn theo đuổi dịch vụ kinh doanh du lịch này. Đến nay, gia đình anh đã có 2 chiếc ca nô, đợt cao điểm phục vụ hàng trăm lượt khách du lịch mỗi ngày.

“Vào mùa hè, mỗi ngày ở đây đón khoảng 1.000 du khách đi chơi ở bãi Kỳ Co, Eo Gió và một số đảo lân cận. Địa phương khuyến khích ngư dân phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã có 50 chiếc tàu của 30 hộ ngư dân chuyên chở khách du lịch tham quan các điểm như Kỳ Co, Hòn Sẹo, Bãi Dứa và Eo Gió, tạo đà phát triển cho địa phương theo hướng thương mại, dịch vụ du lịch”, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, cho biết.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hệ thống Farm ERP của Lộc Trời đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Đây là động lực giúp hệ sinh thái Lộc Trời tiến về phía trước, tiếp tục vượt qua những 'đỉnh núi', cùng bà con kiến tạo giá trị vững bền cho nông nghiệp Việt Nam.