Sau tiếng hô "cướp, cướp", người dân ở đường Thiên Lôi (quận Lê Chân, Hải Phòng) chạy đến hiện trường phát hiện ông Kháng, 61 tuổi gục chết.
Người dân đổ xô đến hiện trường xem vụ án mạng |
Khoảng 17h ngày 2/5, người dân trong ngõ 213 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) nghe tiếng hô thất thanh “cướp, cướp” của anh Phạm Văn Thịnh. Tại hiện trường, ông Phạm Đề Kháng (61 tuổi) bố đẻ của anh Thịnh đã bị chết bởi một phát đạn bắn giữa ngực.
Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó, ông Kháng vừa đi cắt tóc về lên tầng 2 được một lúc thì xảy ra sự việc trên.
Vợ chồng ông Kháng đang ở cùng vợ chồng người con trai và làm nghề thu mua mỡ vụn về rán lấy mỡ nước đem bán cho một số cơ sở chế biến thực phẩm.
Công an quận Lê Chân đang điều tra truy tìm thủ phạm.
(Theo VnExpress)