Sau nhiều ngày gọi điện không thấy bắt máy, hàng xóm đã phá cửa vào nhà thì phát hiện anh Hồ Ngọc Nhơn (34 tuổi, phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng) đã chết trên ghế salông. Ngôi nhà của nạn nhân
Vào khoảng 11 giờ sáng nay 14/6, một người bạn của anh Hồ Ngọc Nhơn tên là H, sau nhiều ngày gọi điện rủ nạn nhân đi xem bóng đá nhưng không ai bắt máy, khi tới nhà anh Nhơn thấy cửa vẫn khóa bên trong, anh H đã hô hàng xóm phá cửa vào nhà thì phát hiện anh Hồ Ngọc Nhơn đã chết.
Nạn nhân chết trong tư thế ngồi trên ghế salông, mình cởi trần, miệng chảy bọt, thi thể đã bắt đầu bốc mùi. Theo dân địa phương, anh Nhơn đã chết ít nhất cách đây đã 4 ngày. Trước đó, vợ anh Nhơn là chị Phương cùng hai con nhỏ đi du lịch ở Vũng Tàu.