| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông cưới nhiều họ sẽ nhão ra, hoặc đơ ra, họ khám phá mãi ...

Thứ Năm 26/07/2018 , 06:50 (GMT+7)

Cháu quen anh từ bạn bè anh. Cháu cũng đã 31 rồi, mẹ cháu cứ nói ế rồi. Biết anh đã gần 2 năm, đã đến nhà anh hơn 1 lần và thú thật, chúng cháu cũng đã đi qua giới hạn...

Cô kính mến!

Anh không còn trẻ nữa, tuổi bốn mươi, hai lần cưới cô ạ. Nghe đã thấy sợ nhưng con người anh cháu biết, anh là nạn nhân của cái gì thì cháu chưa định nghĩa được.

Cuộc hôn nhân đầu, anh cưới cô bạn cũ đã có một lần chồng, ba của anh phản đối quyết liệt, đến mức bà nội phải can thiệp. Bà nội qua đời, nàng dâu mất thiện cảm từ đầu khó sống với ba mẹ chồng, mà không hiểu sao không có bầu được. Chị ta chán, ra ngoài sống ly thân, bập lại với chồng cũ rồi có bầu.

Cuộc hôn nhân thứ hai do mai mối, không ngờ người ta muốn một đám cưới để lên xe hoa đủ thứ, cốt hợp thức hóa cuộc tình éo le với một người đang có vợ. Sáu tháng sau đám cưới, họ ly hôn.

Cháu quen anh từ bạn bè anh. Cháu cũng đã 31 rồi, mẹ cháu cứ nói ế rồi. Biết anh đã gần 2 năm, đã đến nhà anh hơn 1 lần và thú thật, chúng cháu cũng đã đi qua giới hạn rồi.

Anh là đàn ông mà cô. Mọi thứ về anh, cháu cảm nhận được hết, tâm tư, trình độ, sở thích. Anh mềm mại, yếu đuối nhưng rất tình cảm. Cháu cần một người cứng rắn nam tính hay anh là duyên số của cháu, không biết nữa.

Vấn đề của anh mà cũng sẽ là của cháu là anh con trai đầu, không ở riêng được. Bàn thờ nhà anh ông bà nội ông bà ngoại, vì ba anh con một, mẹ anh cũng con một luôn. Dưới anh là hai em gái đều đã ở riêng, khá giả. Mà ba anh thì trái tính, mẹ chỉ biết sụt sịt thôi, mít ướt.

Ba khó khăn đến mức cuộc hôn nhân đầu của anh phải tan, do ba ác cảm với người dâu đó, ba nói nó mồi chài, nó bỏ chồng vì con trai ông tân, đẹp, giàu, con ông rời ra là nó ngựa về lối cũ như thường! Ông hận đàn bà con gái, nên ông săm soi cháu. Vậy mà vẫn bị nhà của người phụ nữ thứ hai lừa.

Cháu thấy ngại ông, nhưng xa cái nhà ấy ra, cháu hình dung và lại thương anh. Mẹ cháu bảo nếu cưới nhau ba mẹ cháu sẽ cho nhà riêng, sống riêng. Làm sao đi ở riêng được trong khi ba anh già rồi, khó tính hơn, tội nghiệp mẹ anh. Khó xử quá phải không cô? Cô có cách nào bày cho chúng cháu với cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Càng nhiều thư xin tư vấn, cô càng thấy cuộc đời éo le quá mức, ngoài sức tưởng tượng của con người. Hầu như mỗi nhà hoặc mỗi người là một quyển tiểu thuyết, có điều người ta không viết ra được đó thôi.

Chuyện vợ cũ của người yêu cháu cũng đáng suy gẫm về tâm lý và cả khoa học. Họ đến với nhau tình cũ, nhưng có lẽ bị phản đối quá nên cô nàng bị ức chế, hay là cả hai bị ức chế không có bầu được. Ly hôn, bập lại với chồng cũ, khoan thai hơn, có bầu ngay.

Đến lần cưới thứ hai của cậu ấy giống như một sân khấu hài, làm mối, bên kia đóng kịch để có đám cưới, xong, ly dị, để được đi với người có vợ, gái bỏ chồng, trai sắp bỏ vợ, ít mang tiếng hơn gái tân mà làm người thứ ba tan nát gia đình người ta. Ngộ, ngộ ghê cái quan niệm của dân mình, người mình, sĩ diện, toan tính, gian lận, quen thói.

Rất cần tìm hiểu kỹ hơn nữa cháu ạ. Một người hai lần cưới không xong, người ấy lại yếu đuối, làm sao chống chọi được với đủ thứ sóng gió trong nhà, ngoài đời, ngoài phố, công sở…

Người đàn ông cưới nhiều họ sẽ nhão ra, hoặc đơ ra, họ khám phá mãi các nàng mới và họ thấy nhàm, thế thôi. Vấn đề là người đàn ông dù yếu đuối vẫn ham cái mới nhưng mới mãi, chính họ chán mình, chán chính mình, chán sự chai sạn cảm xúc của mình.

Lại nữa, ông bố cậu ấy là tác nhân xấu, rất khó chiều lòng, hóa giải. Có những gã đàn ông dở hơi như vậy đấy, càng già càng trái tính, ma mới chiều nổi. Nhưng cậu ấy có thể ở vậy, có thể bắt bồ mà không khiến người phụ nữ đó làm vợ làm dâu. Còn cháu, cháu phải cưới, vì vậy nên xem lại phương án hạnh phúc, có mạnh không, hai người đủ yêu nhau để bất chấp khó khăn thử thách hay không?

Mẹ cháu nói sẽ cho nhà. Làm sao cậu ấy dám ở riêng bên nhà của ba mẹ vợ cho? Ông bố của cậu ta sẽ gầm lên, hoặc sẽ “ra đòn”. Thuê nhà ở gần, cũng không được, vậy rất khó coi. Nếu gia đình bình thường thì vợ chồng cháu ở riêng, ở riêng gần, đi lại, thoải mái, vui vẻ, khi bố mẹ chồng già nữa sẽ tính.

Ở đây nên coi chừng cái lão già kỳ khôi ấy. Và lần thứ ba, hết suất, quá tam ba bận, đời người ba lần cưới quá nhiều. Hay là cứ yêu nhau, sống thử, nhà thuê, xem phản ứng của hai bên và xem tâm tư tình cảm chính mình?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.