| Hotline: 0983.970.780

Người hùng kể phút đối đầu kẻ xả súng nhà thờ New Zealand

Chủ Nhật 17/03/2019 , 15:52 (GMT+7)

Dù các con trai liên tục giục tới nơi ẩn náu, Aziz quyết không bỏ cuộc và cầm một khẩu súng ngắn đuổi theo kẻ tấn công.

Abdul Aziz, người đuổi theo kẻ xả súng tại nhà thờ Masjid ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3. Ảnh: AFP.

7 người thiệt mạng khi Brenton Tarrant, một kẻ tôn sùng thuyết người da trắng thượng đẳng, xả súng bên ngoài Masjid, nhà thờ Hồi giáo thứ hai ở thành phố Christchurch của New Zealand bị hắn tấn công hôm 15/3. Tuy nhiên, số người chết có thể đã cao hơn nếu không có người hùng Abdul Aziz, theo AFP.

"Bạn không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bạn chỉ cần làm bất cứ điều gì mà bạn nghĩ tới lúc đó", Aziz nói, từ chối nhận danh hiệu "người hùng" khi những người Hồi giáo địa phương tập trung để cảm ơn anh vì đã cứu người thân và bạn bè của họ.

Aziz, một người tị nạn Afghanistan, và 4 con trai đang cầu nguyện tại nhà thờ Masjid thì họ nghe tiếng súng nổ bên ngoài nhà thờ. Aziz ban đầu cho rằng ai đó đốt pháo nhưng rồi anh nghi ngờ và chạy ra khỏi nhà thờ, mang theo vật duy nhất anh tìm được là máy POS cầm tay (máy thanh toán bằng thẻ tín dụng).

Bước ra ngoài, Aziz sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông vũ trang mặc trang phục theo phong cách quân đội. "Lúc đầu tôi không biết anh ta là người tốt hay xấu. Nhưng khi anh ta bắt đầu chửi thề, tôi biết anh ta không phải người tốt", Aziz kể.

Aziz ném máy POS vào Tarrant rồi núp vào giữa những chiếc xe ôtô khi kẻ tấn công nhả một loạt đạn về phía anh. Aziz nghe thấy một trong các con trai của anh gọi: "Bố ơi, xin hãy quay vào trong nhà thờ!".

Tuy nhiên Aziz không bỏ cuộc. Anh nhặt khẩu súng ngắn mà tay súng vứt lại và hét lên "đến đây nào" nhằm kéo sự chú ý của hắn khỏi các con và những người khác.

"Khi hắn nhìn thấy khẩu súng trên tay tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn hạ súng xuống và tôi đuổi theo hắn. Tôi ném súng về phía xe của hắn và đập vỡ cửa kính xe. Lúc đó tôi có thể thấy hắn hơi sợ hãi", người đàn ông 48 tuổi nói.

Aziz tiếp tục đuổi theo kẻ tấn công nhưng hắn tăng tốc độ và bỏ chạy. Anh trở lại và chứng kiến những người chết nằm bên ngoài nhà thờ sau vụ tấn công.

Aziz tới tị nạn ở Australia khi còn là một đứa trẻ. Anh sống ở Sydney gần 30 năm trước khi chuyển đến Christchurch. Aziz cho hay anh không có gì ngoài sự khinh miệt đối với kẻ tấn công.

"Một người đàn ông không bao giờ làm hại bất cứ ai. Anh ta không phải đàn ông, anh ta chỉ là kẻ hèn nhát", Aziz nói.

Ngoài nhà thờ Masjid ở vùng ngoại ô Linwood, Tarrant trước đó còn gây ra vụ xả súng đẫm máu ở nhà thờ Al Noor khiến 43 người thiệt mạng. Tarrant nói rằng hắn lấy cảm hứng thực hiện vụ tấn công từ Andres Breivik, kẻ thảm sát 77 người ở Na Uy năm 2011, để trả thù cho "hàng nghìn người chết" trong các vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan. 

Tarrant hôm 16/3 bị truy tố tội giết người và có thể đối mặt thêm nhiều cáo buộc khác. Tarrant không yêu cầu được tại ngoại và sẽ bị giam cho đến khi phiên tòa tiếp theo diễn ra ngày 5/4.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất