| Hotline: 0983.970.780

Người hùng lội ruộng, bán rau

Thứ Hai 29/09/2014 , 09:04 (GMT+7)

Họ đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê chiêm trũng Hà Nam, thuở bé chân lấm tay bùn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã trở thành những người hùng của bóng đá nữ Việt Nam.

1. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng truyền nhau bức ảnh một nữ tuyển thủ của ĐT nữ Việt Nam về quê mưu sinh bên gánh rau.

Bức ảnh được đăng tải trên facebook với dòng chú thích: “Sau khi chinh chiến gặt hái rất nhiều huy chương cùng đội tuyển, cô ấy lại trở về làm một người bình thường mưu sinh”.

Sau khi bức ảnh được đăng tải, có rất nhiều người đã like (chia sẻ) và không ngừng bình luận. Người thì cảm thấy buồn trước hình ảnh này, người khác lại cho là lạc quan bởi trong ảnh nữ tuyển thủ đang cười rất tươi.

Có người nâng tầm vấn đề thành sự bất công với bóng đá nữ Việt Nam, nhưng cũng không ít người lại coi đây là chuyện bình thường. Và chuyện bình thường hơn cả là phần lớn những người nhìn ảnh, không biết nhân vật chính của bức ảnh là ai.

Đó là tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, tiền vệ của CLB Phong Phú Hà Nam và ĐT nữ Việt Nam. Liễu sinh năm 1992 ở Lý Nhân và từng được mọi người biết đến với câu chuyện vô cùng xúc động: Nén đau thương, xách hành lý cùng ĐT nữ Việt Nam lên đường thi đấu vòng loại Asian Cup 2014 chỉ sau 3 ngày chịu tang mẹ, và lập công.

Cha Liễu mất từ khi Liễu còn nhỏ, một mình mẹ Liễu ốm đau, vẫn gắng gượng nuôi hai chị em Liễu trưởng thành. Rồi cách đây hơn 2 năm, mẹ Liễu qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Khi ấy, Liễu cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ.

Mẹ mất, Liễu cũng muốn ở nhà thật lâu để được thắp hương, lo bữa cơm cúng hằng ngày. Tuy nhiên, nhớ lời mẹ dặn phải cứng rắn sống, cố gắng tập luyện và thi đấu tốt cho đội tuyển, nên Liễu chỉ xin ở nhà 3 ngày rồi lại lên đường cùng ĐT Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2014 tận Tây Á với niềm tin, mẹ ở trên trời sẽ phù hộ.

Lần đó, Liễu ghi bàn tặng mẹ.

2. Cùng quê Hà Nam với Liễu, còn có tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, cũng từng khiến cộng đồng mạng phát sốt với bức ảnh, lội ruộng làm đồng khi về quê nghỉ Tết.

tuyet-dung-loi-ruong165309678
Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung lội ruộng làm đồng khi về quê nghỉ Tết

Dung là con nhà thuần nông ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục. Và dù cả năm xa nhà thi đấu nhưng cứ về quê là lại ra đồng phụ giúp bố mẹ mà không nề hà một điều gì.

Có lần Dung tâm sự với người viết rằng: “Từ bé lội ruộng quen rồi, đi đá bóng xa nhà, nhiều khi lại thèm được lội ruộng. Sức em còn trẻ, lại được vận động thường xuyên, ra đồng tốn sức sao bằng thi đấu mà không phụ giúp bố mẹ?”.

Cả Dung và Liễu đều rất thất vọng vì không thể hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup cho bóng đá nước nhà, cho dù ở trận tranh vé play-off với Thái Lan hồi tháng 5, bộ đôi tiền vệ của Phong Phú Hà Nam đã chơi hết mình.

Bản thân Tuyết Dung còn lập siêu phẩm vào lưới đội bóng xứ Chùa Vàng.

3. Chiều 26/9, trên đất Incheon, Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam đã lập kỳ tích lịch sử khi đánh bại kình địch nữ Thái Lan để lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ Á vận hội. Và những người lập công đầu giúp ĐT nữ Việt Nam trả nợ người Thái chính là bộ đội Nguyễn Thị Liễu - Tuyết Dung.

Liễu gỡ hòa 1-1 bằng một cú sút xa mà sau trận đấu, HLV Thái Lan phải thừa nhận, bàn thắng của Liễu là bước ngoặt khiến hàng thủ Thái Lan mất kiểm soát.

Còn Tuyết Dung chính là người ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT nữ Việt Nam.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất