Anh Milan Varga đã phải dành dụm suốt ba năm mới khai trương được một tiệm bánh pizza nho nhỏ của mình ở thủ đô Budapest ngay trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên sau khi ra lò mẻ đầu tiên thì đường phố bị vắng hoe do đại dịch coronavirus buộc người dân và du khách hạn chế đi ra ngoài.
Ngay lập tức, Varga đã quyết định tham gia vào phong trào làm từ thiện đang lên trong nước để đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh bằng cách phát các loại pizza miễn phí cho người già hoặc những người đang bị cách ly.
"Nếu tôi không thể bán pizza thì ít nhất tôi cũng có thể giúp đỡ những người có nhu cầu bằng cách đem bánh đến tận nhà họ để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng", chủ tiệm bánh 20 tuổi nói và cho biết đang cung cấp miễn phí một nửa sản lượng pizza hằng ngày của mình.
Khi quốc gia Trung Âu đóng cửa biên giới với công dân nước ngoài và phong tỏa các trường học thì ngày càng có nhiều người dân Hungary ra tay giúp đỡ người già và dễ bị tổn thương, cũng như các nhân viên y tế nơi tuyến đầu bệnh viện.
Rất nhiều hội nhóm Facebook và cộng đồng Airbnb kết nối người cần thuê phòng trọ ở thủ đô với hơn 1.200 thành viên đã quyết định dành chỗ ở đang trống cho lực lượng nhân viên y tế, bác sỹ có chỗ ở riêng để bảo vệ gia đình của họ.
Ước tính riêng số phòng này tại Budapest đã lên tới hơn 10.000 căn hộ Airbnb đang bị bỏ trống do khách du lịch đột ngột biến mất vì coronavirus.
"Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cách giúp đỡ khác nhau đến những người đang phải thực hiện nhiệm vụ hoặc bệnh nhân nCoV, có thể bằng hành động, bằng tiền hoặc những lời động viên chân tình. Chúng tôi không thể hiểu hết được những khó khăn mà đội ngũ nhân viên y tế đang phải trải qua", Viktoria Hojer-Szabo, người sở hữu ba căn hộ Airbnb ở Budapest cho biết.
Một nữ y tá thuộc bệnh viện trung tâm Budapest, nơi đang điều trị bệnh nhân coronavirus hiện đang ở tại một trong những căn hộ của bà Viktoria cho biết, hiện đã có 43 đồng nghiệp của mình đã được mời chuyển đến ở các căn hộ Airbnb đang bỏ trống.
Tại khu vực hồ Balaton, điểm đến nổi tiếng ở Hungary, Gergely Toth, quản lý khách sạn Ánh Dương cũng tình nguyện mời 39 kiều bào đi làm ở nước ngoài trở về đến ở cách ly và được phục vụ ăn uống miễn phí trong hai tuần.