| Hotline: 0983.970.780

Người yêu bỗng dưng thú nhận có con riêng

Chủ Nhật 03/03/2019 , 14:05 (GMT+7)

Chúng tôi đang định cưới vào cuối năm nay thì anh thú nhận đã có đứa con riêng 2 tuổi. Là một người phụ nữ, tôi tin rằng với bất cứ ai, việc biết người chồng sắp cưới có con riêng là điều vô cùng đau đớn. 

Cứ cho rằng, anh ấy là người đào hoa, từng yêu người khác trước khi đến với mình nhưng ít nhất cũng không để lại bằng chứng sống. Và những gì không nhìn thấy thì cũng khiến người ta đỡ đau hơn.

85136e74f16ffffb0090709775
Ảnh có tính chất minh họa

Nhưng đứa con riêng lại là một bằng chứng bằng xương bằng thịt, nó còn lớn dần lên theo năm tháng. Nó khiến người vợ không chỉ đau đớn mà còn lo lắng nhiều bề. Liệu anh ấy sẽ có trách nhiệm với đứa con ấy như thế nào? Nó có nên người tử tế không hay sẽ còn nặng nợ? Liệu chồng có lấy cớ chăm con để đi lại thăm luôn cả mẹ? Không ít trường hợp lại tòi ra đứa thứ hai? Liệu anh ta chỉ góp tiền nuôi con hay còn dấm dúi cung cấp thêm cho mẹ? Và tình xưa nghĩa cũ liệu có không rủ cũng về?

Thế nhưng trong thực tế, chuyện đàn ông có con riêng trước khi lấy vợ tuy không phổ biến lắm nhưng cũng không phải là quá hiếm.

Nhiều trường hợp người đàn ông không biết đã để lại giọt máu của mình trước khi chia tay người yêu. Cô này đi lấy chồng và người chồng ấy chỉ làm nhiệm vụ “tráng men” còn người khác “đúc cốt”. Khi đứa con 2 tuổi, anh ta mới nghi ngờ, bí mật đem con đi xét nghiệm ADN và choáng người trước sự thật phũ phàng. Có người định lấy cái thai làm áp lực để tiến tới hôn nhân vì gia đình ngăn cản. Nhưng âm mưu không thành đành phải chia tay trong khi cái thai quá lớn không dám nạo phá. Có người con gái lỡ thì lúc đầu chỉ định “xin” một đứa con nhưng về sau cuộc sống quá khó khăn đành phải cầu viện sự giúp đỡ của cha đứa trẻ khi anh ta đã có gia đình.

Có hàng trăm lý do dẫn đến người yêu có con riêng. Có những chàng trai quan hệ tình dục thường xuyên với người yêu nhưng rất chủ quan không áp dụng các phương pháp phòng tránh thai hoặc có sử dụng nhưng không đúng quy cách an toàn. Thậm chí có người nghĩ là một hai lần thì “không việc gì”. Khi biết là người yêu “dính chưởng” trong khi bản thân mình còn đang đi học, gia đình chưa đồng ý cho lấy vợ nên hốt hoảng chạy làng. Có người đang yêu cô này, đã quan hệ nhiều lần nhưng khi thấy cô khác mới lạ hấp dẫn hơn lại chuyển hướng, để lại cái thai trong bụng người cũ nhưng không nhận trách nhiệm của mình.

Từ những câu chuyện trên đây có thể rút ra là việc để lại những đứa con riêng sau những mối tình tan vỡ không tiến tới được hôn nhân là việc rất phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều không chỉ đến hạnh phúc của đôi vợ chồng mới mà còn dang dở cuộc đời người phụ nữ có thai và nhất là đứa trẻ sinh ra ngoài mong đợi của họ.

Để tránh dẫn đến những hậu quả tai hại này, điều quan trọng nhất là không nên sinh hoạt tình dục bừa bãi trước hôn nhân. Nói chung ngày nay thanh niên nam nữ kết hôn muộn, trung bình từ 25 - 27 tuổi. Nếu tính từ tuổi quan hệ tình dục lần đầu trung bình là 19,6 tuổi thì có cả một thời gian khá dài đến dăm bảy năm yêu đương trước khi kết hôn. Trong thời gian đó nếu thường xuyên quan hệ tình dục thì sự mang thai là khó tránh khỏi. Dù có sử dụng các biện pháp phòng tránh thai cũng không an toàn 100% mà vẫn có một tỷ lệ xác suất có thai ngoài ý muốn ít nhất là 3%. Đó là nguyên nhân những đứa trẻ hình thành trước khi ông bố của nó kết hôn với người khác, để lại nhiều điều khó xử.

Đây là tâm sự một cô gái sắp sửa làm vợ: Chúng tôi đã định tổ chức đám cưới vào cuối năm nhưng trớ trêu thay, anh mới nói cho tôi biết một chuyện động trời. Người yêu cũ của anh sau bao năm không liên lạc, bây giờ lại gọi điện thông báo cho anh biết là đã có con với anh và thằng bé nay đã 4 tuổi. Khi nghe tin này, tim tôi như bị ai bóp nát, rất đau và nước mắt cứ tuôn trào. Hiện tôi rất khổ tâm, tôi phải làm sao đây? Tôi yêu anh rất nhiều nhưng tôi cũng là con người, cũng có lòng ích kỷ. Liệu anh có thể vẫn làm tròn trách nhiệm một người cha mà chúng tôi vẫn có hạnh phúc? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Trong khi đó người mẹ của đứa trẻ cũng đang nước mắt đầm đìa. Trong lá thư gửi cho anh khi quyết định cho con trai đến nhận cha, người phụ nữ đó viết: Sau khi hai người chia tay nhau, cô đã kết hôn với người đàn ông khác. Nhưng sau khi cưới, cô mới biết mình mang giọt máu của anh. Cứ tưởng chỉ mình cô biết nhưng không ngờ người chồng đã nghi ngờ và tìm ra sự thật. Từ đó cuộc hôn nhân của họ chìm trong giông bão bởi đứa con trai luôn mang hình ảnh quá khứ lỗi lầm của cô hiện diện hàng ngày.

Hy vọng sau khi đọc bài viết từ những câu chuyện có thực này, những chàng trai cô gái đang yêu sẽ có ý thức hơn về trách nhiệm của mình trước khi có những hành vi yêu đương đầy mạo hiểm.

(Kiến thức gia đình số 9)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?