| Hotline: 0983.970.780

Ngưỡng mộ người thầy một tay truyền lửa cho học trò

Thứ Bảy 23/02/2019 , 13:15 (GMT+7)

“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Vậy nhưng, trong cuộc sống vẫn có những con người dù không có đôi bàn tay lành lặn, nhưng bằng ý chí và nghị lực vẫn vươn lên trong cuộc sống, đạt được những thành công đáng nể. Câu chuyện về thầy giáo trẻ một tay Bùi Hải Định, Trường THPT số 2 Văn Bàn (Lào Cai) khiến nhiều người xúc động.

Đến mùa xuân năm nay, thầy giáo trẻ Bùi Hải Định đã gắn bó với mảnh đất Lào Cai, với Trường THPT số 2 Văn Bàn tròn 10 năm. Trong suốt hơn 9 năm qua, các thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT số 2 Văn Bàn đã quen với hình ảnh một thầy giáo trẻ dáng dong dỏng cao, nét mặt hiền lành và có giọng nói ấm áp. Hình ảnh người thầy giáo dạy môn Địa lý ngày ngày lên lớp với một cánh tay càng để lại nhiều ấn tượng hơn. Nhất là khi mỗi giờ giảng bài của anh luôn có nét riêng hấp dẫn và lôi cuốn học sinh một cách kỳ lạ.

16-39-46_1
Thầy giáo Bùi Hải Định bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của trường

Tuy mới 31 tuổi nhưng thầy giáo Bùi Hải Định là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh duy nhất của trường, cũng là giáo viên trẻ mới được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn vào tổ giáo viên cốt cán môn Địa lý của tỉnh. Ngoài giảng dạy môn Địa lý, trong những năm qua, thầy Định còn làm giáo viên chủ nhiệm, Phó Chủ tịch công đoàn kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của trường. Khối lượng công việc nhiều, vậy mà nhiệm vụ nào thầy cũng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Cuối năm 2017, thầy giáo Bùi Hải Định tham gia cuộc thi tìm hiểu về đất nước, con người Hàn Quốc, trở thành một trong 8 người của cả nước vinh dự được sang thăm xứ sở kim chi trong 1 tuần.

Một giáo viên bình thường có đủ hai tay phấn đấu dạy giỏi đã khó, lại thêm chừng ấy công việc, với người chỉ còn một cánh tay sao có thể đảm đương? Điều gì đã giúp anh làm được những việc khó tin như thế? Thầy Định mỉm cười: “Những lúc khó khăn tôi luôn nhớ đến lời Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Người có đủ hai tay làm một việc 10 phút xong, tôi chỉ có một tay thì cố gắng nỗ lực gấp đôi, gấp 3 lần, làm 15 phút không xong thì làm 20 phút sẽ xong. Chỉ cần có ý chí quyết tâm và không bỏ cuộc là làm được”.

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Bùi Hải Định cũng có một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm như những bạn bè cùng trang lứa. Từ nhỏ, Định đã bị một khối u bẩm sinh bên cánh tay trái, đến năm học lớp 10, khối u phát tác khiến anh trải qua những cơn đau dữ dội. Theo chỉ định của bác sĩ, cậu học trò nhỏ buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cánh tay bị khối u để giữ tính mạng.

Ngay từ khi học phổ thông, Định đã đam mê môn Địa lý và ao ước một ngày nào đó mình có thể đứng trên bục giảng để giảng cho các em nhỏ về những điều thú vị ở môn học mình yêu thích. Nhưng từ khi mất một cánh tay, có những công việc khiến anh xoay sở thật khó khăn. Đơn giản như việc kẻ một đường thẳng đã khó chứ chưa nói đến việc khác. Sự động viên của gia đình, thầy cô giáo và bạn bè đã giúp Định vững vàng hơn, vượt lên chính mình, quyết tâm theo đuổi đam mê.

16-39-46_2
Tuy chỉ còn một cánh tay, nhưng thầy giáo Định vẫn ngày ngày lên lớp vì học sinh thân yêu

Bằng ý chí nỗ lực không ngừng, Định không chỉ giành được giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý năm lớp 12, mà còn thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. 4 năm học đại học, chàng sinh viên Bùi Hải Định chỉ có một cánh tay đã tự lập vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó.

Trở lại câu chuyện của thầy giáo Bùi Hải Định hôm nay, anh luôn là người “thắp lửa” đam mê, truyền cảm hứng học tập cho học trò nghèo vùng cao Văn Bàn. Vượt qua những cơn đau khi trái gió trở trời, thầy giáo Bùi Hải Định có thể ngồi hàng giờ đọc sách hay một tay soạn giáo án điện tử bằng máy tính khá thành thạo. Đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý do thầy giáo Định bồi dưỡng năm nào cũng có em đoạt giải cấp tỉnh. Tiêu biểu như các em Lê Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Thái Dâng, Nguyễn Thị Hiền… đều đoạt giải Ba cấp tỉnh môn Địa lý.

Tôi hỏi về mơ ước và kế hoạch trong tương lai, thầy giáo Bùi Hải Định nhìn tôi mỉm cười: Giờ đây tôi được làm công việc mà mình đam mê, được sống bên những người mình yêu thương, thì chỉ cần cố gắng làm tốt hơn, còn gì phải mơ ước thêm nữa. Cuộc sống chẳng bao giờ hết khó khăn, nhưng chỉ cần có quyết tâm, lạc quan, tin tưởng và cố gắng, thì sẽ vượt qua được tất cả.

“Những bài giảng của thầy Định luôn hấp dẫn, lôi cuốn chúng em. Tại sao mấy năm gần đây ở Võ Lao cứ mưa là lại có lũ? Tại sao 12 giờ mặt trời lên cao nhất nhưng đến 13h nhiệt độ mặt đất mới nóng nhất? Những câu hỏi lý thú cùng những liên hệ thực tế sinh động, gần gũi của thầy giúp chúng em hiểu bài hơn. Thầy Định cũng chính là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên, tiếp thêm động lực cho chúng em theo đuổi đam mê của mình”, em Phạm Văn Đua, dân tộc Tày, học sinh lớp 11A1 chia sẻ.
 

Niềm vui bên gia đình nhỏ

Trong cuộc sống, có những câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc thật khó tin, cứ ngỡ chỉ có trong truyện cổ tích. Ngày thầy giáo Bùi Hải Định về trường THPT số 2 Văn Bàn công tác cách đây gần chục năm, khu tập thể của trường chỉ là dãy nhà tạm đơn sơ, xập xệ. Những ngày tháng sống cùng nhau ở khu tập thể, trái tim cô giáo trẻ Lê Thị Duyên đến từ thành phố Lào Cai đã rung động trước thầy giáo chỉ có một cánh tay nhưng giàu ý chí, nghị lực, hiền lành, chịu khó.

Họ đã cùng nhau yêu thương, sẻ chia, nắm tay nhau vượt qua bao sóng gió, bỏ qua những định kiến để được ở bên nhau. Định trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Duyên, còn Duyên bề ngoài là cô gái thành phố mềm yếu, nhưng luôn tin ở sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua tất cả. Năm 2012, thầy trò trường THPT số 2 Văn Bàn, gia đình và bạn bè khắp nơi rộn ràng chúc mừng đám cưới của hai thầy cô giáo trẻ.

16-39-46_4
Thầy giáo Định dạy con học bài trong ngôi nhà nhỏ

Hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng thầy giáo Bùi Hải Định đã có thêm hai “thiên thần” là cháu Bùi Lê Chí Dũng (6 tuổi) và cháu Bùi Lê Chí Hiếu (6 tháng tuổi). Từ ngày có con nhỏ, cuộc sống gia đình bận rộn hơn trước. Thương chồng bộn bề việc trường lớp, cô giáo Lê Thị Duyên vừa dạy học, vừa đảm đang vun vén mọi việc gia đình. Thầy giáo Định thì luôn cố gắng giúp đỡ vợ những công việc nhà mà anh có thể. Từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, bế con những lúc vợ bận… một tay anh lo được. Thương hai con vất vả, mẹ Định từ quê cũng lên giúp hai vợ trồng chăm các cháu. Cuộc sống tuy còn khó khăn, nhưng ngôi nhà nhỏ luôn ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Được biết, năm học 2017 - 2018, lớp 12A1 do thầy Định làm giáo viên chủ nhiệm có 37 học sinh thì có 15 học sinh giỏi, 3 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 học sinh đạt giải trong kỳ thi Violympic tiếng Anh, giải Toán trên mạng cấp tỉnh, 20 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, trong đó có nhiều em là học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vùng cao Văn Bàn.

 

(Kiến thức gia đình số 8)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.