| Hotline: 0983.970.780

Nguyên chủ tịch xã lấn đường, không chịu tháo dỡ công trình sai phạm

Thứ Ba 27/12/2016 , 10:22 (GMT+7)

Xã Thanh Long (Yên Mỹ, Hưng Yên) được chọn xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM) từ năm 2013. Đến đầu năm 2016 này, đã gần cán đích. Chỉ còn 3 tiêu chí là giao thông, môi trường, cơ sở vật chất cho giáo dục.


Ngôi nhà của ông Hoàng Xuân Tình lấn non một nửa nền đường liên thôn cũ
 

Vì thế, trong năm 2016, xã tập trung vào việc xây dựng đường giao thông, trong đó có việc bê tông hóa con đường nội đồng, cũng là đường liên thôn giữa hai thôn Nhân Lý và Long Vỹ (hai thôn cách nhau một cánh đồng).

 Được huyện hỗ trợ xi măng, bà con hai thôn vô cùng phấn khởi, bảo nhau đóng góp tiền để làm đường, nhiều nhà đóng góp cả chục triệu, như ông Kha góp 14 triệu, ông Thùy góp 10 triệu, ủng hộ thêm 5 triệu nữa, ông Binh 13 triệu...Nhiều hộ khác đã hiến đất nông nghiệp để làm đường.

Theo thiết kế được UBND huyện phê duyệt, thì đường có chiều dài 510m, chiều rộng 3m, bê tông dày 18cm. Toàn bộ cánh đồng hai bên đường đã được chuyển từ cấy lúa sang trồng cây lâu năm như bưởi, nhãn, cam, quất...Nếu con đường làm xong, thì ô tô tải có thể ra đồng để chở các loại nông sản tại ruộng.

Nhưng khi con đường được đổ bê tông được hơn hai phần ba thì phải ngừng, với lý do: Nhà ông Hoàng Xuân Tình, nguyên chủ tịch UBND xã Thanh Long, đã lấn chiếm mất non nửa nền đường cũ.

Được biết, năm 1990, ông Hoàng Xuân Tình mua 2 suất đất, mỗi suất có chiều bám mặt tỉnh lộ 206B 8m, tổng cộng 16m, và chiều sâu 60m. Từ đó, ông đã lấn chiếm đất công cả hai chiều.

Hiện tại, chiều bám mặt tỉnh lộ 206B của ông là 26,3m, vượt chiều bám tỉnh lộ 206B cũ tới 10,3m, còn chiều sâu là 70m. Như vậy, ông Tình đã lấn chiếm 721m2 đất công (10,3m x 70m). Và nếu cứ tính theo giá thị trường là 150 triệu/m2 mặt đường 206B, thì giá trị phần đất lấn chiếm của ông Tình là trên 1,5 tỷ đồng.

Chưa kể ông còn lấn chiếm chỉ giới giao thông của tỉnh lộ 206B khoảng 6m, xây dựng công trình kiên cố trên đó. Nhưng điều quan trọng hơn, là ông đã lấn vào nền cũ của con đường liên thôn non một nửa chiều ngang, với độ dài 70m, khiến con đường như người bị bóp nghẹt cổ.

Trước tình hình đó, UBND xã Thanh Long đã nhiều lần mời ông Tình lên, vận động ông tự tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại mặt đường cho dân, nhưng ông nhất định không nghe. Bất lực, UBND xã đành lập báo cáo gửi UBND huyện.

Ngày 16/12/2016, chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ, ông Phạm Trần Hoàn đã về khảo sát thực trạng con đường, và gặp 4 người dân đại diện cho 2 thôn là các ông Phan Văn Binh, Hà Văn Thùy, Nguyễn Duy Thi và Hoàng Văn Luân. Theo tường thuật của ông Phan Văn Binh, thì tại cuộc gặp đó, chủ tịch huyện đã hỏi 4 người:

- Tình hình bê tông hóa con đường gặp khó khăn như vậy, các ông ủng hộ ông Tình hay ủng hộ dân?

Cả 4 người đều trả lời:

- Xây dựng NTM là nguyện vọng của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Long chứ không riêng gì của chúng tôi. Ông Tình là đảng viên, trước đây đã nhiều năm là người đứng đầu chính quyền xã. Nhưng việc ông ấy lấn chiếm đất đai thì đã quá rõ ràng. Đề nghị ông chủ tịch xử lý việc lấn chiếm đó đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch huyện cho biết:

- Trước mắt là chúng tôi sẽ gặp ông Tình để vận động, thuyết phục ông ấy tự dỡ bỏ phần công trình lấn chiếm. Rồi chúng tôi sẽ gặp và trả lời bà con sau.

Thế nhưng đến nay, vẫn chưa thấy ông chủ tịch gặp lại bà con. Mọi việc vẫn y như cũ.

Biết tin PV Báo NNVN về địa phương, rất nhiều người dân xã Thanh Long đã tìm gặp chúng tôi. Không ai không tỏ ra bức xúc. Họ đặt câu hỏi: UBND huyện là cơ quan có thẩm quyền. Việc ông nguyên chủ tịch UBND xã Hoàng Xuân Tình lấn chiếm đất đai một cách trắng trợn, ngang nhiên, với diện tích lớn, là điều mà ai cũng nhìn thấy. Các quy định về xử lý trong lĩnh vực lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép đã rất đầy đủ. Nhưng không hiểu sao UBND huyện lại tỏ ra “sợ” ông Tình đến thế?

Hay là có tiêu cực trong vụ việc này, nên UBND huyện mới không dám “nhấc tay nhấc chân”, còn ông Tình thì bất chấp tất cả, lại còn tỏ thái độ thách thức trước sự bức xúc của nhân dân trong xã?

Câu hỏi này, chỉ có lãnh đạo huyện Yên Mỹ mới có thể trả lời.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất