| Hotline: 0983.970.780

Nhà nghèo lâm bệnh nặng

Thứ Sáu 28/09/2012 , 10:16 (GMT+7)

Gia đình ông Trần Viết Soa, bà Đoàn Thị Bản tại thôn 7, xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk hiện đang có hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã do bệnh tật, đau ốm từ hơn 30 năm nay.

Gia đình ông Trần Viết Soa (sinh năm 1952), bà Đoàn Thị Bản (sinh năm 1954) tại thôn 7, xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk hiện đang có hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã do bệnh tật, đau ốm từ hơn 30 năm nay.

Mặc dù được người thân, chính quyền và nhiều tổ chức từ thiện tại địa phương quan tâm nhưng đến nay bệnh tình của họ vẫn không thuyên giảm, đang rất cần sự giúp đỡ, động viên của cộng đồng.

Từ năm 1980, ông Trần Viết Soa bị mắc chứng bệnh phù thận, thiếu canxi xương gây thoái hóa cột sống, nhiễm trùng máu. Mọi công việc nuôi con, nuôi chồng đều dồn lên đôi vai bà Đoàn Thị Bản (vợ ông Soa). Hai người con của ông bà không có điều kiện học hành nên chưa đủ tuổi lao động đã phải đi làm thuê phụ mẹ kiếm tiền nuôi cha quanh năm đau ốm.

Dẫu vậy, thu nhập của ba con người còm cõi cũng chẳng là bao. Đồng tiền làm được cũng chỉ đủ phụ thuốc thang cho căn bệnh hiểm nghèo của ông Soa đang đeo đẳng. Hoàn cảnh của họ đã nghèo lại càng nghèo.

Năm 2009, thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chính quyền xã Hòa An đã vận động các tổ chức từ thiện xây nhà tình thương cho hộ ông Soa, bà Bản. Có được căn nhà mới, chưa kịp ở thì bà Bản lại lâm phải căn bệnh ung thư tủy. Hai người con bà, đứa chăm cha nằm liệt giường, đứa lại lo chạy vạy đưa mẹ chữa trị.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên đến nay gia đình không còn khả năng để bà Bản tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh… nên các con bà đành đưa mẹ về nhà.


Bà Bản bị ung thư tủy nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị

Khi chúng tôi đến thôn 7, xã Hòa An cũng là lúc anh Trần Viết Hậu (con trai ông Soa, bà Bản) chuẩn bị đưa cha đi bệnh viện, còn mẹ ở nhà có chị Trần Thị Hiền chăm nom. Được biết, hiện nay ông Trần Viết Soa đang được theo dõi bệnh tại Phòng bệnh số 5 – Khoa Ngoại (tầng 4, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng chân tay teo tóp, rốn thường xuyên chảy mủ.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết: Địa phương vẫn thường xuyên quan tâm, vận động từ thiện để giúp đỡ gia đình ông Soa, bà Bản và các con của ông bà có việc làm, có thu nhập để nuôi cha mẹ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cả cha mẹ đều lâm bệnh nặng nên các con đều tất bật, dồn hết thời gian vào chăm sóc cho cha mẹ nên không có thu nhập gì.

Hiện nay, gia đình ông bà đang lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hết sức tạo điều kiện cứu giúp gia đình ông Trần Viết Soa và bà Đoàn Thị Bản để bớt đi khó khăn trong lúc cùng quẫn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Viết Soa, Đoàn Thị Bản ở thôn 7, xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3845431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.