Nhà tái định cư: Dân chưa ở đã... ngán!
Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và tái định cư các làng đồng bào dân tộc khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) do Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y làm chủ đầu tư. Chưa được vào ở căn nhà mới, nhưng người dân đã thấy sợ. Họ cho rằng nhà “siêu mỏng, đa phòng” này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.
Công trình tái định cư nhằm di dời khoảng gần 100 hộ dân làng Iệc, Đăk Răng xã Bờ Y đang cư trú cạnh lòng hồ Kon H'niêng, nhường chỗ để xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Kon H’niêng. Khu tái định cư tọa lạc dưới một quả đồi, trông khá đẹp mắt. Nhìn từ xa, hàng chục ngôi nhà nằm san sát, giống như những căn nhà của cư dân sống ở đô thị. Xen vào đó có vài ba ngôi nhà được xây dựng khá hoành tráng, hỏi ra đó là nhà của Thao Liêng, Thao Ru và Thao Bun Hinh… Họ đã bỏ thêm gần 100 triệu đồng nữa để xây dựng, mới yên tâm vào ở. Theo hạch toán xây dựng một ngôi nhà này khoảng 42 m2 được đầu tư khoảng 42 triệu đồng (đã tính trượt giá), mỗi ngôi nhà thiết kế 4 phòng (2 phòng ngủ, 1 bếp và 1 phòng khách) hoặc 3 phòng (1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách).
Trong quá trình xây dựng, theo người dân "chỉ vài cơn gió nhẹ" đã làm ngã sập ba ngôi nhà. Người dân chứng kiến tận mắt mà sợ. Tường xây bằng gạch đứng 0,75 cm, nhìn những mảng tường nham nhở mỏng dính khó mà chống chọi được với mưa rừng, gió thổi của miền cao nguyên này. Chúng tôi ghé xuống thăm nơi ở tạm bợ tại làng Iệc, mỗi gia đình có từ 5 đến 7 người, nhà bằng vách nứa, mái che bằng tôn, với cái nắng hầm hập, chị Y Phiên chỉ vào căn nhà dột nát trước mặt mà than: “Mưa là người và lúa gạo ướt hết à! Khổ lắm. Ăn ở kiểu này sao chịu nổi…”
Chủ tịch UBND xã Bờ Y Phan Lạnh bức xúc: "Xã đã cử đoàn giám sát công trình. Nhà ở xây dựng kiểu gì mà quá mỏng, người dân nhất quyết không dám vào ở. Xã đề nghị Ban quản lý dự án xem xét lại bản thiết kế, để xây dựng công trình đảm bảo an toàn cho người dân đến tá túc. Chính quyền xã đã phản ánh những bức xúc xung quanh việc xây dựng công trình với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Nghe người dân phản ánh, Bí thư huyện ủy Ngọc Hồi A Cường cũng đã đến xem xét công trình… Sau này, nhà bị đổ đè chết người dân, thì chúng tôi không chịu trách nhiệm".