| Hotline: 0983.970.780

Nha Trang hoang tàn sau bão số 12 hiếm thấy lâu nay

Thứ Bảy 04/11/2017 , 11:34 (GMT+7)

Ghi nhận PV NNVN vào sáng 4/11 tại nhiều tuyến đường TP Nha Trang và các xã ven TP là một cảnh tượng hoang tàn.

 Nhiều cây xanh bị đổ ngã, bảng hiệu quảng cáo, áp phít, tôn nằm la liệt khắp nơi.

Sau khi bão số 12 đổ bộ số vào Khánh Hòa vào rạng sáng ngày 4/11, với sức gió cực mạnh, kèm theo mưa lớn. Sau nhiều giờ hoành hành đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày gió bắt đầu giảm xuống, TP Nha Trang trở nên hoang tàn khi nhiều cây xanh bị đổ ngã, bảng hiệu quảng cáo, áp phít, tôn nằm la liệt khắp nơi.

Theo người dân TP Nha Trang, từ nhiều năm nay chưa bao giờ họ chứng kiến cơn bão nào như số 12 với sức tàn phá khủng khiếp. Nhiều nhà người dân bị tốc mái, hư hỏng. Cây cối đổ ngã nằm la liệt ngoài đường. Một số tuyến đường bị ngập cục bộ như 23/10; 2/4; Trần Văn Ơn...vì nước rút không kịp do mưa lớn.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi được  tại TP Nha Trang và vùng ven TP:

Ảnh: KS
Ảnh: KS
Ảnh: KS
Ảnh: KS
Ảnh: KS
Ảnh: Mạnh Tuấn
Ảnh: Mạnh Tuấn

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.